|
CHƯƠNG 5
CHÚA GIÊSU TỬ GIÁ VỚI LÒNG CẬY TRÔNG
1. a/ CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH LÀ VUA KHÔN
SÁNH CỦA TÌNH YÊU
Có một nguồn mạch dư tràn lòng cậy trông mà thương ơi! Nhiều linh
hồn sốt sắng quên lãng mất. Đó là nguồn mạch vọt lên từ tảng đá trọc
của đồi Golgôtha dưới chân Chúa Giêsu chịu đóng đanh. Nguồn mạch
phong phú không hề cạn nhưng chỉ có ít linh hồn đặc ân biết tới.
Biết bao linh hồn ước ao nên trọn lành quên mất nguồn mạch này! Biết
bao linh hồn trong khi bị khô khan và trong đêm tối quên lên núi
Canvê, để chiêm ngắm Chúa Giêsu và bổ sức lại trong mạch cậy trông
trọn hảo mát mẻ này.
Trước hết, ta hãy ở lặng lẽ và lâu dài chiêm ngắm Chúa Giêsu đang
hấp hối trên thánh giá.
Hãy nhìn xem Chúa Giêsu, Đấng đã chịu chết cho mọi người, cho tôi
cách riêng: xanh xao, biến dạng, vấy máu, đội mạo gai, hy sinh vì
yêu tôi. Không cần phải nhiều cố gắng để tưởng tượng; cũng không cần
phải suy nghĩ nhiều để thấy Chúa Giêsu chịu đau khổ đến độ nào,
những đau khổ vượt trên mọi đau khổ mà chưa một người nào trong nhân
loại đã chịu; cũng không cần phải phân tích từng đau khổ của trái
tim và của những dày vò của tâm hồn Ngài. Chỉ cần tôi nhìn Ngài ở đó
một cách rất đơn sơ, lặng lẽ, với một cái nhìn trực giác, đậm tình
và một cách chậm rãi êm đềm, tôi cũng có thể nhìn nhận rất rõ ràng
một chân lý duy nhất này là: Chúa Giêsu, Đấng chịu đóng đanh quí yêu
của tôi. Đấng tôi say mến, đang ở đó vì tôi, chết vì tôi, chết để
làm chứng lòng Ngài yêu tôi! Có thật không? Có thật thế không? Chúa
Giêsu, Thiên Chúa cao cả của tôi, chết cho tôi, một thụ tạo rất hèn!
Và một khi tôi đã thấu triệt một chút chân lý này, một khi chân lý
này đã xâm chiếm trái tim tôi, thì lúc đó Chúa Giêsu hiện ra với tôi
hoàn toàn biến đổi như một Vị Vua Tình Yêu khôn sánh, làm say mê hồn
tôi ngoài sức tưởng tượng.
Phải, Chúa Giêsu hấp hối thật là Vua Tình Yêu, là Vua khôn sánh của
Tình Yêu. Bên cạnh Ngài, mọi tình yêu nhân loại chỉ là hư vô. Những
mối tình thời danh nhất trở nên phai nhạt trước Chúa Giêsu chịu đóng
đanh, như ánh sáng các vì sao phai mờ đi bên cạch mặt trời. Có là gì
tình yêu của các bà mẹ yêu thương nhất sánh với Tình Yêu của Thiên
Chúa chết vì tôi.
Chúa Giêsu chịu đóng đanh, đó là tột đỉnh tình yêu, đó là cái gì đẹp
đẽ nhất, bao la nhất, hoạ hiếm nhất trong sự kiện tình yêu. Đó là
tuyệt tác của tình yêu.
Trong cuộc thi đua tình yêu lớn lao, bắt đầu ở Địa đàng và kết thúc
trong ngày phán xét chung, Chúa Giêsu là người chiếm giải vô địch;
Ngài là Người đại thắng, là Vua Tình Yêu thật sự.
Về vấn đề này, tôi không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, cũng không
phải nghĩ rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa vô cùng của tôi và tôi là
thụ tạo nhỏ bé, dơ bẩn và bội bạc của Ngài. Ý tưởng này có thể rất
cần thiết để hiểu rõ và sâu xa hơn về Tình Yêu của Chúa Kitô. Nhưng
cứ coi mọi việc một cách rất đơn giản về phương diện nhân loại, cứ
nhận xét với con mắt loài người, cứ coi Chúa Giêsu như một người
ngang hàng với chúng ta trong một gian phòng triển lãm bao la đầy
những biểu chứng yêu thương và tận tình, thì bức tranh Chúa Giêsu
chịu đóng đanh là một tác phẩm siêu việt nhất. Lúc đó, Tình Yêu của
Thiên Chúa chịu đóng đanh, Tình Yêu của Chúa Kitô chết vì tôi, để
chiếm đoạt trái tim phản loạn và tình yêu chóng qua của tôi, một thụ
tạo vô vị và bé nhỏ của Ngài, sẽ tức khắc hiển hiện ngay trước mắt
tôi như một tình yêu nổi vượt nhất.
b/ CHÚA ĐÁNG YÊU CHỪNG NÀO TRONG ƯU THẾ NÀY
Chúa Giêsu vô cùng diễm lệ, vô cùng đáng tôn thờ trong sự biểu dương
kỳ lạ và đắc thắng của Tình Yêu khôn sánh Ngài. Không một thụ tạo
hữu hình nào mang một vẻ đẹp mê hồn bằng vẻ đẹp của Thiên Chúa Tình
Yêu tôi. (còn tiếp)...
|