Con xin gởi lời cảm tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, hai đứa con cháu đã đậu
được bằng Master. Con cảm ơn Cha đã cầu nguyện cho cháu, con kính
xin Cha cầu nguyện cho hai cháu có được người vợ và người chồng đàng
hoàng. Con xin cảm tạ Cha.
H.P. - San Diego, CA
Ngày mồng 1 tháng 12, con có gọi điện thoại về Dòng, xin Cha cầu
nguyện Chúa và Mẹ Maria cho con của con ngày mồng 3 hay mồng 4 đi
phổng vấn xin việc. Nay đã được Chúa và Mẹ ban cho con của con có
kết quả tốt đẹp.
D.T.L. - Tulsa, OK
Thưa Quí Cha. Chiều hôm qua con có điện thoại xin các Cha cầu
nguyện cho con khỏi đau đầu. Mấy ngày nay con đau quá... lại bị
huyết áp cao. Thì sáng nay không biết các Cha có cầu nguyện cho con
không mà sáng nay ngủ dậy, đầu con không còn đau nữa. Con mừng nghĩ
đến chắc các Cha đã cầu nguyện cho con, con nghĩ đến Chúa và Đức Mẹ
đã nghe lời cầu xin của các Cha, nên sáng nay con thấy mình vui khỏe
và hết cơn đau đầu. Xin dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria lòng biết ơn
cảm tạ sâu sắc. Con cảm động đến rơi nước mắt thưa Cha.
Xin Quí Cha tiếp tục cầu nguyện cho con cũng như gia đình con được
thêm lòng yêu mến Chúa và Mẹ nhiều hơn nữa. Con cảm ơn Quí Cha thật
nhiều.
N.L. - Lemon Grove, CA
Gia đình con xin cám ơn Cha đã khấn cho cháu con, kỳ thi vừa rồi
đã đậu TOEFL. Gia đình con xin cám ơn Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Con
xin gửi lên Đền Thánh bó hoa dâng Mẹ.
T.X.B. - Oklahoma City, OK
Gia đình con hết lòng cảm tạ Quí Cha, Quí Thầy đã giúp lời cầu
nguyện, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Chúa đã
nhậm lời và cháu con được khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, nay đã bình
phục.
Tháng trước con có gọi về Đền Thánh Mẹ để xin Quí Cha cầu nguyện cho
cháu con. Cháu có một bướu trong buồng trứng. Sau khi chụp CT và
siêu âm, cả 3 ông bác sĩ đều cho biết cháu sẽ phải mỗ cắt hết. Lập
gia đình sẽ không sinh được con. Tình trạng rất là xấu, chúng con
chỉ biết phó thác nơi Mẹ nhân lành.
Khi mổ thì thật lạ lùng cháu chỉ bị cắt có cái bướu và sức khỏe tốt
đẹp. Phép lạ của Chúa đã cứu cháu con.
Gia đình con xin gửi về Đền Mẹ lời biết ơn, nhờ Quí Cha tạ ơn Chúa
Cả Ba Ngôi, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse. Kính chúc Quí Cha nhiều sức
khỏe, an lành trong Mẹ Maria.
gia đình H.C.Q. - Greensburg, PA
Con xin có lời đến thăm Cha và Quí Thầy trong Dòng được khang an
khỏe mạnh trong tình thương Chúa, Mẹ và Thánh Cả Giuse. Hôm trước
khi Má con được bác sĩ cho biết là sẽ mỗ cái mục nhọt sau ót, con có
gọi về Đền Mẹ nhờ Cha và Nhà Dòng cầu nguyện cho Má con; nay mọi sự
bằng an, con xin Cha và Dòng dâng hoa cho Mẹ và cảm tạ ơn Chúa, Mẹ,
và Thánh Cả Giuse thay cho chúng con, và xin nhờ Mẹ Maria và Thánh
Cả Giuse dâng lời cám đội ơn Thiên Chúa Cha đã luôn nghe lời Mẹ
Maria cầu bầu cho chúng con dù chúng con luôn bất xứng. Chúng con
hết lòng cám ơn Cha và Nhà Dòng luôn luôn hy sinh và kêu cầu cùng
Chúa Mẹ cho chúng con không ngừng. Chúng con cầu chúc Cha và hết
trong Dòng luôn thánh thiện để giúp chúng con.
P.L. - Eagan, MN