Con xin cảm tạ Thiên Chúa, Mẹ Maria đã nhậm
lời cầu của Quí cha và gia đình con, ban cho con của con biết xa
tránh, thoát khỏi nghiện ngập ma túy.
Quý & Family, Wichita, KS
Tuần vừa qua Mẹ của con bị bệnh, con gọi điện
thoại lên Dòng xin khấn. Qua một ngày một đêm, con tưởng Mẹ của con
chỉ bị cảm thường, không cần đi bệnh viện, nhưng không ngờ tối hôm
sau, Mẹ của con phát bệnh nặng. Gia đình con gọi xe cứu thương cho
Mẹ đi cấp cứu. Nhờ Mẹ Maria gìn giữ, Mẹ của con đã vô bệnh viện kịp
thời để điều trị. Theo Bác sĩ cho biết, để Mẹ con chậm vài giờ là sẽ
bị stroke, vì áp huyết Mẹ con lúc đó quá cao. Sau hai ngày điều
dưỡng ở bệnh viện, Mẹ con đã về nhà bình an.
Con xin thành tâm cảm tạ và ngợi khen lòng nhân từ của Mẹ Maria đã
phù trợ và che chở cho Mẹ con. Hôm nay, con xin nhờ nhà Dòng dâng
dùm cho con 1 bó bông tươi để tỏ lòng Tôn Kính của gia đình con dâng
lên Mẹ.
Lương Vũ, Elkgrove, CA
Con xin viết vài dòng cám ơn Chúa và Mẹ Maria
đã nhậm lời con cầu xin. Con gái của con bỏ nhà đi mấy hôm không về,
con lo lắng và sợ hãi quá, liền gọi điện thoại lên khấn cho con con
và tối hôm đó, cháu đã về nhà bằng an. Xin cám ơn các Cha và các
Thầy đã khấn cho con. Xin các Cha và các Thầy tiếp tục cầu nguyện
cho cháu được lòng ăn năn trở về cùng Chúa.
Tuyet Doan, San Diego, CA
Xin dâng lễ tạ ơn Chúa và Mẹ Maria dùm con.
Nhờ lời cầu nguyện của quí cha, Chúa và Mẹ Maria thương gìn giữ cháu
nhỏ trong bụng con gái con được an lành. Xin Chúa trả công bội hậu
cho quí cha.
Loan Dinh, San Jose, CA
Con tạ ơn Ðức Mẹ đã cho con gái của chúng con
sinh nở bình an, như lời chúng con đã gọi về Ðền Mẹ khấn xin. Con
cám ơn tất cả quí Cha, quí Thầy đã khấn Đức Mẹ cho cháu. Con xin gởi
về Đền Mẹ một chút quà mọn để mua hoa dâng lên Ðức Mẹ.
Vuong Pham, Plano, TX
Cách đây mấy tháng, con có gọi về Đền Thánh
xin khấn cho người con dâu có lòng tin và đi Lễ ngày Chủ Nhật. Con
dâu của con là người ngoại giáo trước đây. Nay cháu đã đi Lễ cùng
với chồng và các con. Vậy con xin cảm tạ Chúa và Mẹ đã thương đến
gia đình con. Con xin nhà Dòng thêm lời cầu cho gia đình con nhiều.
Con xin gởi bó hoa để tạ ơn Chúa và Mẹ Maria.
Nguyễn Thị Trinh, Boise, ID
Con viết vài dòng chữ này để tôn vinh ngợi
khen và cảm tạ lòng nhân từ của Chúa, qua lời cầu khẩn của Ðức Mẹ và
Thánh Cả Giuse. Các Ngài đã van xin Chúa cho gia đình con một việc
quan trọng như sau:
Gia đình con có đứa con trai út, lập gia đình được hơn năm năm, có
một đứa con và có nhà riêng. Một ngày vào giữa tháng 9-2006 vừa qua,
vợ chồng cãi nhau, sau đó người vợ bỏ nhà ra đi hơn hai tuần lễ và
cho biết là đã nhờ luật sư làm giấy xin ly dị. Vị luật sư họ đã bày
cho cô ấy đủ truyện: nào là không được về nhà, cấm không được gọi
điện thoại cho chồng, không được gặp mặt chồng. Nếu chồng có điều gì
quan trọng muốn gặp vợ thì phải nói qua luật sư. Thấy vậy, con của
con mới bày tỏ mọi điều khiến chúng con thật bàng hoàng và rất là
buồn. Con phân vân, suy nghĩ giây lát, con nghĩ ngay đến Chúa và chỉ
có Ngài thương mới thay dạ đổi lòng cô ấy được. Con liền gọi điện
thoại đến Đền Thánh, xin quí cha, thầy khẩn cầu cùng Ðức Mẹ và Thánh
Cả Giuse cho gia đình con của con, đồng thời gia đình con cũng làm
tuần Cửu Nhật Kính Thánh Cả Giuse. Chúng con thâm tín rằng: với sự
can thiệp mạnh thế của Thánh Cả, thế nào cũng có kết quả. Lạ lùng
thay, hết ngày thứ năm, cô ấy đã trở về với chồng. Hiện nay, vợ
chồng vui vẻ chung sống với nhau được gần một tháng rồi. Gia đình
con hết lòng tạ ơn Chúa, Ðức Mẹ và Thánh Giuse. Ðúng như trong kinh
khấn Thánh Giuse: “Lậy Thánh Giuse! Xưa nay không có ai kêu cầu Cha
mà vô hiệu...”
Gia đình con xin dâng lên tòa Chúa, Ðức Mẹ và Thánh Cả đóa hoa nhỏ,
với tất cả tấm lòng chân thành, cảm tạ và ngợi khen lòng nhân từ
thương xót của Ba Ðấng.
Joseph Nguyễn, Calgary, Canada