|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
Tạ Ơn Đức Mẹ
|
|
Con xin viết đôi dòng để đội ơn Chúa và Đức Mẹ đã giúp gia đình con.
Con gái của con ở dưới lưỡi có một cái mụn, nhìn như là một cục thịt
dư. Con liền đưa đi bác sĩ gia đình để chuẩn bệnh. Sau khi khám xong,
bác sĩ liền giới thiệu tới một bác sĩ chuyên nghiệp về tai, mũi,
họng. Vị bác sĩ này đã cắt cái mụn dưới lưỡi con gái con tới hai lần.
Về nhà khoảng một tuần, cái mụn lại mọc trở lại. Một hôm, đưa con
gái con đi nha sĩ, khi thấy có cái mụn ở dưới lưỡi, bác sĩ liền gọi
con vào và xác quyết sẽ giới thiệu cho một bác sĩ lành nghề sẽ chữa
trị cái mụn này. Một tia hy vọng mới, con liền vội vàng đưa con gái
tới vị bác sĩ này. Khi làm mọi thủ tục cần thiết và chụp hình xong,
vị này gọi con vào và bảo đảm sẽ chữa dứt cái mụn, nhưng sẽ chảy máu
nhiều vì cần cắt thật sâu tới gốc của nó. Khi nghe đến đây con rất
đau lòng, dẫu sao, cũng phải nghe lời chỉ dậy của bác sĩ là đem cháu
về chờ khi bác sĩ xin được Mecical. Hai tuần sau, bác sĩ báo cho
biết là Medical chấp thuận cho chữa trị, con liền lấy hẹn vào cuối
tháng mười một.
Nhưng vào đầu tháng tám, người em trai con đi dự Đại Hội Thánh Mẫu
hằng năm tại Missouri, con liền nhờ cậu ấy chuyển lời khấn xin lên
Đức Mẹ thương cất bệnh cho cháu, vì cháu sẽ phải giải phẫu vào tháng
mười một tới. Bất chợt một ngày nọ, khi vợ chồng con đang dùng cơm,
người con gái liền chạy ra, lè lưỡi nói: “Mẹ ơi, cái mụn ở dưới lưỡi
của con đâu mất rồi! Mẹ ơi”. Nhìn tới nhìn lui một hồi, không thể
tin được ở mắt mình, đúng là một ơn lạ Đức Mẹ đã cứu chữa cho con
gái của con. Gia đình chúng con xin cảm tạ Chúa và Mẹ Maria đã
thương ban như lời con khấn xin. Con xin gửi đóa hoa để dâng lên tạ
ơn Chúa và Mẹ Maria.
T. Pham, Montclair – CACon có gọi điện thoại về Đền Thánh
để xin nhà dòng cầu nguyện cho gia đình con mọi sự bằng an, cho con
chóng qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, vì cơn bệnh của con bác sĩ đã
tìm đủ mọi cách để chữa trị, nhưng lần này bác sĩ báo cho biết là
nếu chữa không hết sẽ phải mổ mà mổ ngay xương sống, rất nguy hiểm.
Nhờ lời khấn xin của các Cha, Thầy, nay gia đình con và riêng con đã
được mọi sự bình an. Con xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse đã
nhận lời mà ban cho gia đình con những hồng ân này, những ơn mà gia
đình con không dám mơ ước. Gia đình chúng con chẳng thể nào nói lên
hết những lời cảm tạ mà Chúa và Mẹ Maria, Thánh Cả đã ban cho. Chúng
con xin dâng đóa hoa nhỏ để tạ ơn Các Ngài. Gia đình con xin chân
thành cám ơn Cha và Nhà Dòng đã dâng lời cầu nguyện cho chúng con.
L. A. Wilson, Stockbridge – GA
Con xin viết đôi dòng để đội ơn Đức Mẹ đã giúp gia đình con được
đoàn tụ từ Việt Nam sang đây. Cuộc đời của con chỉ có Mẹ. Không có
Mẹ phù trợ, thì gia đình con đâu được như ngày hôm nay. Con chẳng
thể nào nói lên hết những tâm tình cảm tạ mà Chúa và Mẹ Maria đã ban
cho chúng con. Cùng với bó hoa nhỏ dâng lên Chúa và Đức Mẹ, gia đình
con xin chân thành cảm ơn Cha và Nhà Dòng đã dâng lời cầu nguyện cho
chúng con. Mẹ thương con nhiều lắm. Thành thật cám ơn các Cha.
T. Ngo, Yukon – OK
Cách đây một tháng, con có gửi dâng một bó hoa về Đền Thánh, xin
Nhà Dòng khấn cho má con trong đợt giải phẫu để đặt máy trợ tim. Ca
giải phẫu cho má con diễn tiến tốt đẹp. Con biên thư này để thưa
cùng Cha là: qua sự khấn cầu của Nhà Dòng, Chúa và Đức Mẹ đã nhận
lời ban cho má con được bình an. Gia đình con chẳng thể nào nói lên
hết lời, cảm tạ Chúa và Mẹ Maria đã ban cho chúng con. Nay con xin
dâng bó hoa nhỏ bé để nhờ Đền Thánh cảm tạ Chúa và Mẹ Maria giúp
con.
V. Cao, Forthworth – TX
Hôm Thứ Ba 2/10/07, con có gọi lên Nhà Dòng để xin khấn cho cháu
của con ở Houston, đang bị bệnh nặng nằm ở phòng I.C.U. Qua lời cầu
nguyện của các Cha, các tu sĩ và lời cầu bầu của Đức Mẹ, cháu của
con đã được Chúa thương ban cho thoát qua cơn nguy hiểm và bây giờ
được về nhà để điều dưỡng. Con không biết nói gì hơn để cảm tạ Chúa
và Mẹ Maria. Nguyện xin hồng ân Chúa luôn tuôn đổ tràn đầy xuống cho
Nhà Dòng bây giờ và mãi mãi. Con xin kèm theo đây bó hoa nhỏ để dâng
lên Chúa và Mẹ Maria đã nhận lời chúng con.
T. Doan, Kenosha – WI
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
|