Kính
thưa Quý Cha và Quý Thầy,
Con
xin viết một đôi lời cám ơn để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã thương
ban muôn vàn ơn lành cho gia đình chúng con trong suốt năm qua. Cách
riêng, Chúa và Ðức Mẹ đã thương cho bố mẹ, con gái và người con rể
được khỏi bệnh hiểm nghèo và nay đã được bình phục hoàn toàn.
Con
và gia đình xin muôn đời ghi ơn tình thương bao la mà Chúa và Ðức
Mẹ đã dành riêng cho chúng con. Con cũng xin gửi tâm tình tri ân
đến Quý Cha và Quý Thầy đã cầu nguyện cho gia đình chúng con được
mọi sự như ý và bình an.
Maria
Ðỗ Thị Lý - Milwaukee, WI
Kính
thưa Quý Cha và Quý Thầy,
Con
viết thư này để cám ơn Nhà Dòng đã khấn cùng Chúa, Mẹ Maria và
Thánh Cả Giuse cho ngừơi con trai đã được nhận vào trường dược. Xin
các ngài tiếp tục cầu xin cho con trai của con được nhiều sức khỏe,
nghị lực để có thể thành công trong việc học hành trong những năm
sắp tới.
Con
xin gửi chút quà mọn để bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa và Ðức Mẹ
cùng Quý Cha và Quý Thầy.
Nguyễn
Liên - Hayward, CA
Kính
thưa Quý Cha và Quý Thầy,
Chúng
con xin gửi tâm tình biết ơn Thiên Chúa và Khiết Tâm Mẹ vì các Ngài
đã thương ban cho việc tổ chức ngày thành hôn của người con được
diễn ra tốt đẹp. Cũng nhờ bàn tay đầy âu yếm của Mẹ Maria mà các
thân quyến chúng con được mọi sự bình an trong dịp này. Con cũng
xin chân thành cám ơn Nhà Dòng đã tha thiết cầu nguyện cho chúng
con.
Nguyễn
Thị Ơn - Freehold, NJ
Kính
thưa Quý Cha và Quý Thầy,
Cách
đây khoảng hai tuần thì con có viết thư về Ðền Thánh Khiết Tâm Mẹ
để xin Nhà Dòng khấn cho con được khỏi nỗi lo âu trong lòng, cũng
như xin ơn an bình trong tâm hồn.
Nay
con viết đôi lời để tạ ơn Chúa, Ðức Mẹ và Thánh Cả Giuse đã thương
ban cho con được như ý con xin. Con xin gửi về một chút quà nhỏ bé
để cám ơn vì biết bao ơn lành đã lãnh nhận bởi bàn tay đầy yêu
thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Con cũng xin cám ơn Quý Cha và
Quý Thầy đã giúp lời khấn nguyện cho con được bình an.
Maria
Nguyễn Thị Hồng - Garland, TX
Kính
thăm Cha Giám Ðốc,
Cách
đây hơn hai tuần, vợ con có gọi điện thoại về Nhà Dòng xin khấn cho
con khỏi bệnh hiểm nghèo vì bác sĩ đã từ chối không muốn chữa bệnh
cho con nữa. Nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, cũng như do lời cầu
nguyện của Quý Cha và Quý Thầy mà con đã được xuất viện để về nhà
tĩnh dưỡng.
Bệnh
tình của con càng ngày càng thấy thuyên giảm. Nay con có chút quà
để bày tỏ lòng cảm tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. Xin Nhà Dòng tiếp tục
cầu nguyện cho con khỏi bệnh phổi và yếu tim vì hai thứ bệnh này sẽ
làm cho con chết bất cứ lúc nào. Con xin chân thành cám ơn Cha Giám
Ðốc, Quý Cha và Quý Thầy luôn nhớ đến con và gia đình trong giờ
kinh nguyện và Thánh Lễ mỗi ngày.
Kim
Văn Toàn - Gretna, LA
Kính
thưa Quý Cha và Quý Thầy,
Con
viết thư này để dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa và Mẹ Maria đã cho
cháu con là Catherine Tô và mẹ con là Nguyễn Thị Luân được khỏi
bệnh. Cháu của con đã xuất viện về nhà khỏe mạnh và bình an.
Con
xin muôn đời cám ơn Ðức Mẹ đã thương nghe lời cầu nguyện trong
những lúc con thật tuyệt vọng, buồn bã, đau khổ và bệnh tật. Tuy
con là con người tội lỗi, nhưng Mẹ luôn luôn nghe lời con cầu xin.
Con
cũng xin Quý Cha và Quý Thầy tiếp tục cầu nguyện cho mẹ con được
mạnh khỏe và hết bệnh, cho người con trai của con biết chăm chỉ học
hành và biết giải quyết những khó khăn trong học vấn, và đồng thời
biết siêng năng cầu nguyện để sống thân tình với Thiên Chúa và Mẹ
Maria. Con xin dâng vào Ðền Thánh một chút quà mọn để tỏ lòng biết
ơn của con.
Mai
Thanh Thúy - Mesa, AZ |