|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
Tạ Ơn Đức Mẹ
|
|
|
Con xin viết đôi dòng để
đội ơn Đức Mẹ đã giúp cho gia đình con. Con gái của con thi vào đại
học y khoa đã qua 2 kỳ thi đều không có kết quả tốt, tuy rằng cháu
học rất khá. Cháu chỉ còn một cơ hội thi lần chót, nếu lần này cháu
không đậu thì phải chọn ngành khác. Con không còn hy vọng gì nữa,
nhưng hy vọng cuối cùng của con là Mẹ, nên con đã gọi, xin cha khấn
cho cháu vào lúc cháu thi lần chót. Thưa cha, kết quả kỳ này cháu
đậu cao hơn sự mong ước của cháu và con. Cháu được nhận vào trường y
khoa danh tiếng ở nước Mỹ. Con chỉ biết muôn vàn cảm tạ ơn các cha
đã cầu nguyện và Mẹ đã nhận lời. Con xin gửi đóa hoa để dâng Mẹ.
Kim Nguyễn - Crofton, MD
Con là Quỳnh, cách đây không lâu, con có gọi điện thoại về Đền Thánh
để xin nhà dòng cầu nguyện cho người em rể giải phẫu tim được bình
an.
Con biên thư này để thưa cùng Cha là qua sự khẩn cầu của nhà dòng,
Chúa, Đức Mẹ đã nhận lời ban cho người em rể của con qua được cuộc
giải phẫu khó khăn nguy hiểm. Gia đình chúng con chẳng thể nào nói
lên hết những lời cảm tạ mà Chúa và Mẹ Maria đã ban cho chúng con.
Cùng với bó hoa nhỏ dâng lên Chúa và Đức Mẹ, gia đình con xin chân
thành cảm ơn Cha và nhà dòng đã dâng lời cầu nguyện cho chúng con.
Quỳnh Nguyễn - West Covina, CA
Gia đình tôi đã được một ơn cao trọng về việc thay đổi tính nết
người con của tôi. Số là tôi có đứa con gặp nhiều khó khăn, rắc rối,
ngăn trở về vấn đề tình cảm. Ngày nọ, người con đến nói với tôi sẽ
về Việt Nam để tránh mặt người tình, đầy mưu mô và có những thái độ
bất kính với người lớn, đồng thời sẽ đến gặp một cha quen biết để
giúp tĩnh tâm. Bất chợt, đêm đó một cú điện thoại khiến con tôi "thất
điên bát đảo", nó quyết định đến gặp người yêu mình đang bị đe dọa
sẽ bị giết. Cản mãi không được, đành để con tôi đi với đôi chân
không, vội vàng chạy đến điểm hẹn. Tôi quỳ trước tượng Mẹ, khấn vội
rồi lấy chìa khóa lái xe đuổi theo. Lúc đầu nó không chịu lên xe
nhưng nói mãi con tôi nghe theo. Tôi chạy đến cây xăng gần nhất, vì
sợ không có mạng về liền gọi cho người chú, nhưng vì đang trên đường
đi làm về, phải chờ lâu mới gặp mặt. Tôi đành bấm số 911 gọi cảnh
sát, chờ hơn nửa giờ đồng hồ cũng không ai đến giúp. Tôi phải chở
con tôi đến điểm hẹn, trên đường đi tôi đọc Kinh Kính Mừng lớn tiếng,
một lòng xin Mẹ thay đổi lòng người con ngỗ nghịch này. Sau đó tôi
nài xin con tôi bỏ ý định này và về nhà. Được một lúc thì con tôi
đồng ý. Tôi rất mừng nhưng trên đường về, tôi tiếp tục đọc kinh để
con tôi tìm lại an bình trong tâm hồn. Về đến nhà, con tôi tuyên bố
ngày mai sẽ dọn đồ để đến nhà người tình. Tôi biết rằng khi đến đấy
thì rủi nhiều, may ít. Suốt đêm đó tôi chỉ biết bám chân Mẹ, xin
Dòng khấn giúp rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, lo
mọi sự cho chồng rồi chờ con tôi động tĩnh thế nào rồi từ từ giải
quyết. Chờ mãi thấy không động tĩnh gì, tôi lên phòng hỏi con tôi sự
thể ra sao. Con tôi chỉ đáp: "Xin mẹ mua vé cho con về Việt Nam!"
Tôi sùng lên mới nói: "Hôm qua con quyết định dọn đồ đi, sao sáng
nay lại đổi ý? Mẹ không tin con nữa vì hôm nay nói thế này, ngày mai
nói kiểu khác?" Lúc này, con tôi thú là nó không biết đã làm điều gì,
còn người tình của nó thì lừa nó, dựng chuyện để hãm hại nó, con mà
gặp sẽ thanh toán sòng phẳng. Sợ con mình làm điều rồ dại, tôi đành
chiều và mua vé cho con tôi. Hiện nay, con tôi đã về tới Việt Nam.
Tôi nói lên điều này vì cảm thấy những ơn rất trọng tôi được Chúa Mẹ
thương ban. Chúa Mẹ gìn giữ con tôi và riêng tôi thoát hiểm. Con của
con đã nói lên sự thật, mong trở lại làm hòa với Chúa, lãnh nhận
trách nhiệm lo cho gia đình. Phần tôi, vì không bình tĩnh trong đêm
qua, đã lái xe vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, mà Chúa Mẹ còn giữ
mạng cho. Những ơn này con chỉ biết dâng lên Chúa như của lễ tạ ơn,
cùng xin Ngài thương gìn giữ con tôi trong những ngày tháng tới. Con
cám ơn Quí Dòng, xin tiếp tục thương cầu cho gia đình con được sống
đẹp lòng Chúa luôn. Xin Đền Thánh nhận đóa hoa mọn của gia đình như
một lời biết ơn chân thành.
Một chị ở Florida
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
|