|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
Tạ Ơn Đức Mẹ
|
|
|
Con có đứa cháu nội 11 tuổi mắc chứng bệnh thiếu
máu trầm trọng đã gần hai năm, cha mẹ cháu chạy chữa đủ cách, tìm
gặp nhiều bác sĩ nhưng không tìm ra bệnh. Gia đình thì ở tuốt Gia
Lai, Kontum, phải vào tận Sàigòn để truyền máu mỗi tháng một lần. Có
một tháng, bác sĩ truyền máu cho cháu hai lần nhưng không thuyên
giảm. Cơ thể cháu như xe hết xăng vậy, truyền máu chỉ đỡ được vài
ngày lại bị lại; cha mẹ cháu hầu như buông xuôi. Con tha thiết khấn
xin Mẹ và Ba Ngôi Thiên Chúa chúc phúc, chữa lành bệnh cho cháu và
con đã nhiều lần gọi về Đền Mẹ, xin Quí Cha và Nhà Dòng cầu nguyện
cho cháu con. Đầu tháng chín vừa qua, Chúa và Mẹ thương nhận lời
khấn nguyện, bác sĩ đã tìm được bệnh và giải phẫu, cháu đã bớt bệnh
và mạnh khoẻ được hai mươi ba ngày rồi. Con xin dâng chút quà mọn để
tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Con cám ơn Quí Cha và Quí
Dòng, cũng xin tiếp tục cầu nguyện cho cháu được luôn mạnh khoẻ.
Phần con, cho con bớt đau chân để đi lại dễ dàng. Con xin có đôi
dòng cao rao danh Mẹ, vì: ai gặp khó khăn chạy đến kêu cầu Chúa và
Mẹ mà không ngã lòng, Các Ngài luôn nhậm lời những ai trông cậy vào
Người.
Anna Mau Phan - Gardendale, AL
Trước hết, con xin cảm tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đã cất
hết bệnh tật cho con. Gia đình con đã được nhiều ơn lành của Các
Ngài. Ba tháng trước đây, con có kinh nguyệt ròng rã một tháng mà
không ngừng, con rất yếu không làm gì nổi, con có gọi điện thoại đến
xin các Cha và các Thầy cầu nguyện cho con. Chỉ hai ngày sau, Chúa,
Mẹ và Thánh Cả Giuse ban cho con bình phục.
Chồng con đi thử gan, bác sĩ nói là gan xấu quá và bị sưng. Một tuần
anh ấy chỉ ăn mỗi ngày một bữa và cứ sưng cứng bụng. Con và chồng
con gọi lên Đền Mẹ xin khấn. Hai ngày sau vào nhà thương tái khám,
họ thử lại và không thấy gan có gì hết. Nay con xin tạ ơn Chúa, Mẹ
Maria và Thánh Cả Giuse. Con hết lòng cảm tạ Quí Cha, Thầy đã và
đang cầu nguyện cho gia đình con.
Loan Vu & Huyen Mai - Elyria, OH
Em trai con ở đây mấy chục năm rồi mà chưa đi Ngày Thánh Mẫu bao giờ.
Năm nay, Mẹ con ở Việt Nam mới qua nên con đưa Mẹ con và em trai con
đi chuyến đầu tiên. Em trai con ăn chơi và theo bạn bè đi sai đường
lạc lối, làm hại cả cuộc đời thanh niên. Mẹ con rất buồn và đến cầu
nguyện cùng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dưới hầm Đền Thánh, xin Mẹ hướng
dẫn em con trở lại đường ngay. Thật lạ lùng, trong những Ngày Thánh
Mẫu, em con đi xưng tội, rước lễ, đi chầu và rước kiệu sốt sắng. Sau
khi đi về, em quyết định đi tu và cho biết nơi chốn. Con liền tìm
gọi cho Cha phụ trách nói chuyện với em con. Cha nhận lời cho em con
đến thử. Tuần đầu tiên em con đã bỏ hút thuốc và cảm thấy tâm hồn
bình an và thanh thản, chuyên chăm cầu nguyện và phụ giúp Nhà Dòng.
Sau thời gian tìm hiểu, em con được Cha phụ trách chấp nhận cho ở
lại. Em con gọi về báo cho Mẹ và con biết tin, hai chị em khóc nức
nở. Mẹ Maria đã thương nhậm lời khấn xin của gia đình con, một ơn lạ
mà cả đại gia đình chúng con không ngờ được. Hiện bây giờ em con
tiếp tục tìm hiểu đời tu. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho em
con, để em con trở thành chứng nhân của Chúa Kitô và Mẹ Maria.
Maria Trần - Plano, TX
Hôm Thứ Bẩy vừa qua, con và chồng con bị tai nạn xe, nhưng chúng con
không bị gì hết, nhất là đứa con trong bụng của con vẫn được bình
an. Con xin Quí Cha làm cho con một Thánh Lễ tạ ơn, dâng lời tạ ơn
lên Mẹ và Chúa Giêsu. Ở bên đây chúng con cùng Quí Cha hợp lời tạ ơn
lên Chúa và Mẹ. Chúng con chân thành cám ơn Quí Cha.
Giang Pham - McMinnville, TN
Con có gọi về Đền Thánh xin khấn cho việc thi cử. Nay con đã được
Đức Mẹ ban ơn. Con kính xin Quí Cha dâng lời tạ ơn Đức Mẹ giúp con.
Mr. Nguyễn - Kent, WA
Sau khi xét nghiệm, bác sĩ cho biết con bị tiểu đường. Con liền gọi
về Đền Thánh xin khấn cho con. Chúa thương nhận lời Đức Mẹ chuyển
cầu, con không mắc bệnh và được bình thường. Nay con xin có đôi dòng
tạ ơn Thiên Chúa và cảm tạ Mẹ Maria.
Mrs. Vũ - Sunnyvale, CA
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
|