Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Lòng Cậy Trông

Tác phẩm "Lòng Cậy Trông" (La Confiance) do Linh mục Jeagher, SJ (Dòng Tên) đã biện soạn và Lm Bênađô đã chuyển ngữ. Là một tác phẩm rất giá trị, đem lại niềm an ủi và sức sống cho các linh hồn vì được xây dựng lòng đạo đức căn bản và tạo một đà thăng tiến cho đời sống đạo đức.

 

(tiếp theo)
Tôi đã yêu mến Ngài chừng nào, nếu tôi đã ở với Ngài, tôi trông cậy Ngài biết bao, nếu tôi đã được chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Sau bao nhiêu việc lạ lùng, tôi đã chẳng đáng phải lãnh nhận lời trách móc buồn phiền của Chúa Giêsu: "Hỡi những kẻ thiếu lòng tin?"

Nếu tôi có đức tin sống động, nếu tôi không chỉ sống bằng đời sống giác quan, thì tôi sẽ không ganh tị với họ. Tôi cũng có Chúa Giêsu như họ. Tôi cũng có thể đến với Ngài mỗi giờ. Còn hạnh phúc hơn Madalena, không phải khi tiện dịp, nhưng mỗi ngày nếu tôi muốn, tôi có thể xức trên Ngài dầu thơm của lòng tôi là sự khiêm nhường. Tôi có thể tham dự mọi ngày vào phép lạ lớn nhất các phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm, đó là việc biến thể mà phép lạ ở Cana chỉ là hình bóng.

Nếu đức tin không chết, thì tôi biết được rằng tôi có Đấng Cứu Thế ở trong Nhà Tạm và tôi không phải vất vả chen chúc giữa đám đông, để Ngài thấy tận mắt và chữa lành những đau yếu bệnh tật xác hồn của tôi. Chúa Kitô, Đấng đã lấy lòng nhân từ mà chữa lành xác hồn, an ủi, tha thứ và ban ơn để thánh hoá, thì cũng chính Chúa Kitô ấy, nay đang liên lỉ chờ đợi tôi, Ngài vẫn còn sẵn sàng chữa lành, yên ủi và làm những phép lạ. Ngài ngự dưới hình bánh trắng tinh với một quyền năng, một lòng thương xót yêu thương, tất cả cho tôi, cho một mình tôi, như chỉ có một mình tôi, để Ngài lắng nghe, chữa lành và thánh hóa, tất cả những điều đó đòi buộc tôi triệt để cậy trông Ngài.

Ôi! Đức tin diễm phúc! Nhờ đức tin ấy, tôi chiếm được Chúa Giêsu cùng với quyền năng và tình yêu của Ngài, đức tin rất quí báu, đến nỗi không có đức tin ấy, tất cả lòng nhân từ của Ngài, tất cả những ơn ban trước của Ngài cũng không thể tìm được lối vào trong lòng tôi, và thiết lập ở đó một thế lực của lòng cậy trông và tình yêu.

Phải, tôi sẽ năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi sẽ không sợ thưa chuyện với Ngài về mọi vấn đề. Không ai ngăn chặn nổi những tâm sự và những tự thú của tôi. Tôi sẽ nói tất cả với Ngài, tất cả những gì tôi suy nghĩ, nhất là những gì hầu muốn giấu đi, hầu không muốn nói ra vì thiếu cậy trông. Đó là những cái Ngài muốn nghe tôi nói nhất. Chính những cái ấy sẽ hiến cho Ngài phần nào hữu thể tôi, đó sẽ là tặng vật quí nhất mà tôi có thể dâng cho Ngài để đánh đổi hồng ân phi thường mà Chúa Giêsu đã ban cho tôi, chính là Minh Ngài.

b/. THẦY HIỆN DIỆN VÀ GỌI: "AI KHÁT HÃY ĐẾN MÀ UỐNG" NGÀI SAI TÔI ĐI TÌM KIẾM TÌNH YÊU NHÂN LOẠI, NHƯ CÁC MÔN ĐỆ NGÀI
Biết bao lần trong đời sống, tôi thấy cần có một bạn tri âm, một người an ủi. Thánh giá đã đến thăm viếng tôi dưới bất cứ hình thức nào làm tôi đau khổ. Linh hồn tôi chán ngán, mệt mỏi và có phần thất vọng.

Những người bạn tốt nhất ở đời chỉ có thể hiểu được phần nào những đau khổ thâm sâu bí nhiệm hơn của tôi. Đó là lúc phải đến với Chúa Giêsu Thánh Thể với một lòng cậy trông trọn vẹn. "Thầy đang ở kia và gọi con." Tôi đang khóc như Madalena, nhưng có Chúa Giêsu ở đó. Nhà Tạm không xa lắm. Nhất là nếu tôi là linh mục hay tu sĩ thì tôi vội vã chạy lại với Ngài và mở lòng ra cho Ngài. Ngài hiểu những khát vọng sâu xa nhất, những nỗi buồn thầm kín nhất của lòng tôi hơn chính tôi nhiều phần.

Như xưa, Ngài vẫn còn là suối nước hằng sống và mát mẻ tuôn chảy tới sự sống đời đời. Cũng như lúc đó, Ngài phán với tôi: "Ai khát, hãy đến với ta mà uống." Vâng, lạy Chúa Giêsu! con khát, con đói, con đau khổ. Con đem đến cho Chúa những chi thể đau đớn của con, con đem đến Chúa quả tim bệnh tật của con. Xin Chúa hãy yên ủi con, hãy chữa lành con như xưa Chúa vẫn quen làm.

Đôi khi có sự thay đổi. Trong một ít ngày nào đó, linh hồn tôi nóng hổi, rạo rực vì yêu đương. Lòng tôi tràn đầy tình yêu. Tôi thấy cần phải tràn tình yêu quá đầy này sang lòng một người bạn, lúc đó Chúa Giêsu Thánh Thể gọi tôi. Lần này chính tôi là người an ủi Ngài về tất cả những sự lạnh lùng của bao nhiêu linh hồn Ngài yêu mến. Chính Ngài đang buồn phiền, đang rướm máu, đang khóc. Tôi có nhiệm vụ vô cùng êm ngọt là dâng cho Ngài tình yêu an ủi và đền bù. Tôi phải xiết chặt Ngài trong vòng tay và trên lòng tôi, và nói với Ngài tất cả những gì tình yêu rạo rực của tôi gợi lên. (còn tiếp)

 

Home English Nội Dung Tạ Ơn Sống Đạo Suy Niệm Khắc Bảng Hội Truyền Giáo
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ    1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836  
(417) 358-8580    heartofmaryshrine@yahoo.com