|
Trọng kính Anh Chị Em trong Chúa Giêsu và Mẹ Maria,
Thiên Chúa là "Mùa Xuân Vĩnh Cửu", vì nơi Ngài luôn luôn là trong
sáng, hân hoan, hạnh phúc trường tồn, là Đấng gồm tóm mọi Chân Thiện
Mỹ Phúc, đáng mọi thụ tạo trên trời dướt đất hằng khát khao mong đợi
được gặp Ngài, chiếm hữu được Ngài. Chính vì thế mà Thánh Augustinô
đã dâng lên Chúa lời nguyện ước tha thiết: "Lạy Chúa, Chúa dựng nên
con cho Chúa, nên tâm hồn con hằng khắc khoải mãi cho tới khi con
được an nghỉ trong Chúa!"
Thánh Gioan Tông Đồ đã tuyên xưng chân lý bất hủ này: "Thiên Chúa là
Tình Yêu" (I Jn 4:16). Tình yêu luôn nồng thắm, yêu thương tha thiết,
quảng đại nhân từ, nhẫn nại bao dung, hằng tha thứ cho tất cả những
ai hết lòng tin tưởng chạy đến nương ẩn nơi tình yêu thương của Chúa,
cho dù họ là người tội lỗi, đã bao lần lỗi phạm đến Chúa, thất trung
bội tín đến đâu, miễn là họ thực lòng sám hối cải thiện đời sống,
canh tân tâm hồn, quyết tâm trở lại làm hòa và sống đẹp lòng Chúa,
hầu sống cân xứng với những ơn Chúa ban, đúng với ơn gọi cao cả làm
con cái Chúa.
Trong ngày mừng Xuân Mới, chúng ta xin cùng với Mẹ Maria chí thánh
dâng lên Chúa lòng cảm mến tri ân, vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho
chúng ta trong năm qua; đồng thời, cũng xin Chúa chúc phúc cho Năm
Mới, để trong suốt năm nay chúng ta được hồn an xác mạnh, công việc
làm ăn được thăng tiến, gia đình được an vui hạnh phúc, con cái
ngoan thảo, xã hội được lành mạnh, quốc gia được thanh bình trong
tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.
Đang lúc được hưởng cảnh thái bình tại quê hương thứ hai này, chúng
ta cũng không quên cầu nguyện cho anh chị em đồng bào chúng ta tại
quê hương Việt Nam, nhiều người đang phải sống trong những hoàn cảnh
khó khăn: Thiếu tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, thiếu công ăn việc
làm, nhà cửa chật chội, lại gặp nhiều nạn thiên tai bão lụt... khiến
nhiều người phải lâm cảnh cùng khốn. Trước những cảnh đau lòng đó,
nếu có thể làm gì được, chúng ta hãy cố gắng cũng rộng tay trợ giúp
vì lòng yêu mến Chúa, vì theo lời Chúa đã quả quyết: "Tất cả những
gì các con thương giúp anh chị em các con, là các con làm cho chính
Cha vậy" (xem Mt 25:40). Chớ gì anh chị em đồng bào chúng ta tại quê
hương mau được hưởng những ngày an bình thịnh vượng và hạnh phúc!
Tết Nguyên Đán là dịp đặc biệt chúng ta tưởng nhớ đến công ơn của
các bậc tiền nhân, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu
xa gần cũng như các vị ân nhân, đã góp công sinh thành dưỡng dục và
giúp đỡ chúng ta, để chúng ta được có cuộc sống như hiện nay; xin
Chúa trào đổ muôn phúc lành xuống trên các ngài, ban cho các ngài
một Năm Mới khang an tràng thọ và vạn sự như ý.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể Anh Chị Em thân yêu, đã
cùng chung tay với chúng tôi trong việc tông đồ làm vinh danh Chúa
và Đức Mẹ, đã rộng tay đóng góp trong chương trình đào tạo Linh Mục
và Tu Sĩ, hoặc xây cất nhà mới, giúp các nạn nhân thiên tai bão lụt...
Xin Chúa và Mẹ Maria rất thánh trả công bội hậu cho lòng quảng đại
của tất cả Anh Chị Em.
Xin chân thành cầu chúc Anh Chị Em một Năm Mới Mậu Tý an bình hạnh
phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu, Mùa Xuân Vĩnh Cửu và Mẹ
Maria, Hiền Mẫu chí ái của chúng ta.
Đền Thánh Mẹ sẽ dâng Tuần Cửu Nhật từ 7-15/2/2008, xin Anh Chị Em
gửi các ý nguyện về để cùng hưởng nhờ các Thánh Lễ và lời cầu nguyện.
Anh chị em dùng 3 tấm thiệp Xuân dèm đây để chúc Xuân các vị thân
nhân và gởi tên họ về Đền Thánh để hợp ý cầu nguyện cho họ.
Thân ái kính chào Anh Chị Em,
Lm. Bartholômêô Maria Phạm Minh Vận, CMC
Giám Đốc Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ |