Trọng kính Anh Chị Em trong Thánh
Tâm Chúa Giêsu và Khiết Tâm Mẹ Maria,
Trong cuốn "Niềm Xúc Ðộng Nơi
Sâu Thẳm Tâm Hồn" trang 50 có câu chuyện cảm động:
Trong chiếc tầu thủy từ Bắc ra Nam,
có một vị phu nhân sang trọng, ăn mặc rất đẹp, luôn thu hút sự chú
ý của mọi người. Có một người giúp việc luôn ở cạnh bà. Cách quý
phu nhân đó không xa, có một người đàn ông mang theo ba người con,
đứa lớn khoảng 7 tuổi. Lũ trẻ trông rất thông minh, đáng yêu, nhưng
quần áo của chúng thì đều cũ kỹ.
Không biết vì sao, vị phu nhân đó
luôn nhìn cha con ông. Sau đó, bà thì thầm bên tai người giúp việc
rồi người giúp việc đi về phía người đàn ông bắt chuyện: "Ông
nhiều con thế này thật là vui!"
"Làm gì có! Nói thật, tôi còn
một đứa nhỏ mẹ cháu đang giữ. Người nghèo càng nhiều con càng khổ.
Tôi nói chỉ sợ bà cười, vợ chồng chúng tôi không đủ để nuôi dưỡng
bốn đứa trẻ này, nhưng lại không nỡ bỏ rơi chúng. Hiện nay, chúng
tôi phải ra Nam tìm việc."
"Tôi có chuyện muốn bàn với
ông, chủ nhân tôi là người giàu có nhưng không có con. Bà bảo tôi
nói chuyện với ông, có thể nhận nuôi một trong những đứa con của
ông được không? Nếu được, bà sẽ gửi gia đình ông một khoản tiền cảm
tạ." Người đàn ông nói: "Ðiều đó chúng tôi muốn cũng
chẳng được! Nhưng tôi còn phải bàn bạc với mẹ các cháu mới quyết
định."
Ðến chiều, người đàn ông và vợ dẫn
đứa con trai lớn đến phòng trên tàu của vị phu nhân kia: "Xin
bà nhận đứa trẻ này!" Hai vợ chồng nhận tiền, rơi nước mắt rồi
rời khỏi phòng của vị phu nhân.
Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng dắt
đứa con trai năm tuổi xuất hiện trước phòng của vị phu nhân kia:
"Tối hôm qua chúng tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận. Cho dù nhà có
nghèo đến đâu, chúng tôi cũng phải giữ lại đứa con trai lớn. Nếu
cho phép, chúng tôi muốn đổi đứa con trai thứ hai lấy đứa con trai
lớn!" "Hoàn toàn có thể," Quý phu nhân vui vẻ trả
lời.
Chập tối hôm đó, hai vợ chồng ông
lại dắt đứa con gái nhỏ đến phòng vị phu nhân, nói: "Lẽ ra
chúng tôi không nên gây thêm phiền phức cho bà. Ðứa con trai thứ
hai của tôi đã năm tuổi, cũng bắt đầu nhớ được mọi việc. Cháu cũng
đã hiểu được là chúng tôi ruồng bỏ cháu. Như thế thật là đáng
thương. Nếu như bà cho phép, tôi muốn lấy cháu gái để đổi lấy
nó." Vị phu nhân có chút không vui, nhưng nhìn thấy dáng vẻ
buồn bã của ông bà, bà đành đồng ý.
Buổi sáng hôm thứ ba, khi tàu gần
đến bến, hai vợ chồng ông lại xuất hiện ở phòng của vị phu nhân
kia, chẳng nói chẳng rằng liền bật khóc. "Ông bà sao
vậy?" vị phu nhân hỏi mấy lần. Người chồng nức nở nói:
"Xin lỗi bà. Tối hôm qua cả đêm chúng tôi không chợp mắt được.
Con gái tôi còn quá nhỏ, thật không nỡ bỏ cháu. Ðưa một đứa trẻ chưa
hiểu gì cho người khác, làm cha mẹ như chúng tôi thấy thật độc ác.
Chúng tôi xin trả lại tiền cho bà, mong bà trả lại con cho chúng
tôi. Chúng tôi thà chịu đói chứ không thể đưa con cho người
khác."
Vị phu nhân nghe xong cũng rơi nước
mắt đồng ý: "Tôi tuy không có con, nhưng tôi có thể hiểu tấm
lòng của những người làm cha làm mẹ. Tôi thật ngưỡng mộ hai người.
Các con ông bà là của ông bà. Số tiền này xin ông bà nhận lấy, như
chút quà cảm tạ tấm lòng cha mẹ của ông bà."
Anh Chị Em thân mến, có người nói:
"Thiên Chúa không thể đến sống tại từng nhà, nên mới tạo ra
cha mẹ." Nhờ cha mẹ yêu thương nuôi dưỡng chúng ta mới có ngày
hôm nay. Chúng ta cũng hiểu rõ được vai trò của Thánh Giuse; Ngài
đã kính yêu, bảo vệ Thánh Gia. Thánh Giuse thật là Người Cha gương
mẫu.
Ðền Thánh sẽ cầu nguyện cách riêng
cho Quý Hiền Phụ trong Tuần Cửu Nhật từ 15 đến 23/6/2014. Anh Chị
Em hãy gửi những ý nguyện về Ðền Thánh, để được nhớ tới trong những
Thánh Lễ, giờ chầu Thánh Thể, lần hạt Mân Côi tại Ðền Mẹ. Anh Chị
Em muốn có Tượng Thánh Giuse nhớ điền vô giấy khấn và gửi về Ðền
Thánh.
Thân ái kính chào Anh Chị Em và cầu
chúc Anh Chị Em một tháng Thánh Tâm nhiều ơn Chúa và một Ngày Hiền
Phụ hạnh phúc.
Thân ái kính chào Anh Chị Em,
Lm. Raymunđô M. Nguyễn Châu Diên, CMC
Giám Đốc Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
|