Trọng kính Anh Chị Em trong Chúa
Giêsu và Mẹ Maria,
Trong tài liệu giảng Dynamic
Preaching có ghi lại câu chuyện có thực như sau:
Một nhà thừa sai tên là Doug Nichols
sang Ấn Độ để truyền giáo. Khi mới sang, bắt đầu học tiếng địa
phương thì Doug bị bệnh sốt rét và phải nằm bệnh xá để chữa trị. Dĩ
nhiên đây không phải là nơi sạch sẽ như chúng ta thấy tại Mỹ. Trong
khi nằm bệnh Doug cố gắng nói về Chúa cho những bệnh nhân nhưng
không một kết quả nào. Ông gặp khó khăn về ngôn ngữ. Khi ông trao
cho họ những tờ giấy về Chúa thì họ nhẹ nhàng từ chối, không muốn
liên đới gì với ông cũng như tôn giáo của ông. Doug thấy chán nản
và phàn nàn với Chúa sao để cho ông nằm bệnh ở đây thì làm được gì!
Một đêm kia khoảng 2 giờ sáng, Doug
vì ho nên thức dậy. Gần giường Doug có một cụ già cố gắng gượng dậy
nhưng không nổi. Cụ quá yếu để đứng dậy nên lại nằm lăn xuống, mệt
và khóc. Đêm hôm sau cũng lại xẩy ra như vậy. Sáng dậy cả phòng hôi
thối vì cụ già gắng sức đi đến nhà vệ sinh nhưng không đủ sức đi
được. Y tá đến làm sạch cho cụ, không tử tế với cụ mà còn tát vào
mặt cụ. Cụ chỉ biết nằm đó khóc.
Đêm hôm sau lại tiếp diễn. Cụ già cố
gắng đứng dậy nhưng không nổi. Mặc dù đang yếu bệnh, Doug dậy khỏi
giường, để một tay vào cổ cụ, tay kia dưới chân cụ. Doug dùng hết
sức nâng cụ dậy, bế cụ vào nhà vệ sinh. Dù rất hôi thối, Doug chờ
cho cụ làm xong việc rồi đưa cụ về lại giường. Cụ già nói nhẹ vào
tai Doug bằng tiếng Ấn Độ: "Cám ơn."
Sáng hôm sau, khi Doug thức dậy thì
một bệnh nhân Ấn Độ mời Doug uống trà và xin ông nói về Chúa. Chính
Doug kể lại: "Trong suốt ngày hôm đó, những bệnh nhân và cả y
tá, thực tập viên và bác sỹ đến xin nói về Chúa và xin sách Kinh
Thánh nhỏ cho đến khi hết mọi người trong bệnh xá có tập sách về
đạo Chúa."
Doug thêm, "Chỉ trong ít ngày, sau khi đọc Kinh
Thánh họ đã đón nhận tin mừng của Chúa Kitô." Doug chỉ đơn
giản đưa cụ già đi vệ sinh. Ai cũng làm được những việc bác ái giúp
đỡ những người khác.
Chúa Giêsu truyền cho chúng ta:
"Các Con Sẽ Làm Chứng Về Thầy" (Jn 15:27). Chúng ta có
nhiều cách làm chứng về Chúa cho người khác, nhưng cách tốt nhất,
cụ thể nhất, hữu hiệu nhất là bằng chính đời sống gương mẫu, đời
sống tốt đẹp của chúng ta. Thực tế đã chứng minh: nhiều người trở
lại tin Chúa vì thấy đời sống gương mẫu, bác ái của các tín hữu.
Chính nếp sống đạo đức, thánh thiện, ngay thẳng, chân thành của
chúng ta là một tấm gương trước mặt mọi người. Một đời sống tốt đẹp
có sức lôi cuốn hơn nhiều bài giảng hùng hồn. Người ta thường nói:
”Trăm nghe không bằng một thấy”, chính cái hình ảnh tốt đẹp in sâu
vào tâm hồn người ta, khiến họ phải suy nghĩ và có một sức lôi kéo
mãnh liệt khiến họ không thể chống lại được.
Anh Chị Em có thể ghi danh vào Hội
Truyền Giáo của Dòng Đồng Công, tích cực hợp tác vào việc mở Nước
Chúa, bằng lời cầu nguyện và hy sinh vật chất. Tỉnh Dòng Đồng Công
đang phục vụ tại 30 cộng đoàn, giáo xứ trong 18 giáo phận tại Hoa
Kỳ. Đại diện Hội Truyền Giáo Đồng Công, tôi xin được bày tỏ lòng
biết ơn sâu xa đối với Anh Chị Em đã và đang cộng tác với Nhà Dòng
trong việc mở Nước Chúa.
Chúng tôi hằng cầu nguyện cho Anh
Chị Em và gia đình trong các giờ kinh và Thánh Lễ, cách riêng các
Thứ Sáu Đầu Tháng và Ngày Cầu Nguyện cho việc truyền giáo mỗi
tháng, đặc biệt là trong Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Carmêlô từ 16-24
tháng 7. Xin Anh Chị Em gửi
ý nguyện để hợp ý cầu nguyện.
Thân ái kính chào Anh Chị Em,
Lm. Raymunđô M. Nguyễn Châu Diên, CMC
Giám Đốc Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
|