Linh Mục, CHÚA KITÔ THỨ HAI
(lễ tạ ơn của tân linh mục)
Hôm nay chúng ta tới thánh đường, cùng với tân Linh Mục dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa, vì Chúa đã thương tuyển chọn ngài được chia sẻ chức Linh Mục Thượng Phẩm cao cả của Chúa Kitô; đồng thời, chúng ta cùng chung niềm hân hoan với ông bà cố, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần của tân Linh Mục; nhất là cùng dâng lời cầu nguyện cho tân Linh Mục được tràn đầy thánh đức, để ngài có thể sống xứng đáng với Thiên Chức Linh Mục cao cả Chúa đã trao ban cho ngài, chu toàn được sứ mạng quan trọng Chúa đã ủy thác cho ngài và trở một lễ vật hy sinh trọn vẹn như Chúa Kitô, là Đấng mà ngài là người thay quyền thế vị, xứng danh nghĩa là Chúa Kitô Thứ Hai.
I. LINH MỤC, MỘT THIÊN CHỨC CAO CẢ
Linh Mục, một thiên chức cao cả tuyệt vời. Thiên Chúa cao trọng vô cùng, nhân loại thấp hèn tội lỗi, để nối liền hai cực đoan đó, Chúa Cha đã sai Con Ngài là Đức Giêsu Kitô xuống trần gian làm Đấng Trung Gian giao hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại. Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Kitô đã thiết lập Thiên Chức Linh Mục và trao quyền cho các Linh Mục tiếp nối sứ mạng cứu thế và trung gian của Chúa cho đến ngày tận thế.
Do đó, Linh Mục được tôn xưng là Chúa Kitô Thứ Hai. Cũng như Chúa Kitô, Linh Mục là cầu giao hòa giữa Thiên Quốc và trần gian, để Thiên Chúa xuống với nhân loại và nhân loại lên với Thiên Chúa.
Địa vị thật cao trọng, vì tuy là loài người, nhưng Linh Mục vượt trên loài người; trổi vượt trên các Thần Thánh, đúng như lời Thánh Gioan Maria Vianney ca ngợi: "Linh Mục được tôn lên gần Thiên Chúa, được đại diện Thiên Chúa và được Thiên Chúa trao ban mọi quyền bính".
Với sứ mạng là Vị Trung Gian, Linh Mục là đại diện nhân loại trước tôn nhan Thiên Chúa và là đại diện Thiên Chúa trước mặt nhân loại; giúp nhân loại tôn vinh Thiên Chúa và giúp Thiên Chúa cứu độ nhân loại.
II. LINH MỤC, MỘT SỨ MẠNG TRỌNG ĐẠI
Chúa Kitô đã tuyển chọn các Linh Mục làm đại diện Ngài: "Cha Thầy sai Thầy thế nào, Thầy cũng sai các con như vậy" (Jn 13:20). Thánh Phaolô tuyên bố khi xác quyết rằng: "Chúng tôi là Đặc Sứ của Chúa Kitô" (II Cor 5:20). Chúa Kitô ủy thác cho Linh Mục sứ mạng trọng đại, làm Mục Tử chăn giắt Đoàn Chiên của Chúa, làm Tông Đồ rao giảng Tin Mừng Cứu Độ cho mọi người, làm Tư Tế cử hành các Nhiệm Tích để thánh hóa các linh hồn:
1. Sứ Mạng Mục Tử: Với sứ mạng Mục Tử, Linh Mục phải chăn giắt Đoàn Chiên Chúa đã trao phó cho ngài, theo mẫu gương Vị Mục Tử nhân lành sẵn sàng liều mạng sống mình vì Đoàn Chiên, như Chúa đã quả quyết: "Ta là Mục Tử nhân lành, Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta, Cũng như Chúa Cha biết Ta và Ta biết Chúa Cha; Ta hiến mạng sống Ta vì Đoàn Chiên của Ta" (Jn 10:14-15).
Chúa Kitô đã dâng lên Thiên Chúa Cha lời khẩn nguyện thống thiết để cầu xin ơn thánh hóa Đoàn Chiên của Chúa: "Xin Cha dùng chân lý của Cha mà làm cho họ nên Thánh. Lời Cha là chân lý, Cha đã sai Con xuống thế làm sao, Con cũng sai họ đến cùng thế gian như vậy. Chính vì họ mà Con tự hiến tế, để họ được thánh hóa trong chân lý" (Jn 17:17-19).
2. Sứ Mạng Tông Đồ: Với sứ mạng làm Tông Đồ, Linh Mục phải chu toàn lệnh Chúa truyền: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con" (Mt 28:19-20). Nhưng để thực thi sứ mạng trong đại đó cách hữu hiệu, Linh Mục phải trở nên nên ánh sáng soi dẫn mọi người như lệnh Chúa đã truyền: "Các con là ánh sáng trần gian, sự sáng của các con phải chiếu giãi trước mặt mọi người, để họ nhận thấy việc thiện các con làm mà ngợi khen Cha các con ở trên trời" (Mt 5:16). Sứ mạng là ánh sáng trần gian còn được minh nhiên hơn nữa qua lời Chúa phán với Thánh Phaolô: "Ta đặt con làm ánh sáng chiếu soi muôn dân, để con đem Ơn Cứu Độ của Ta đến tận cùng trái đất" (Acts 13:47).
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã quả quyết: "Để trở thành vị hướng dẫn các linh hồn chính danh trong cộng đồng và người quản gia đích thực của các huyền nhiệm Thiên Chúa, Linh Mục còn được gọi là 'Người của Lời Thiên Chúa' một người rao giảng quảng đại và không biết mỏi mệt" (Hồng Ân và Huyền Nhiệm tr. 75).
3. Sứ Mạng Tư Tế: Với sứ mạng Tư Tế, là quyền cử hành các Nhiệm Tích, ban ơn thánh hóa các linh hồn, giải thoát các tội nhân khỏi ách nô lệ tội lỗi và quyền lực hỏa ngục, giao hòa nhân loại với Thiên Chúa. Để chu toàn sứ mạng rất thánh này, Linh Mục phải thực sự trở nên hiện thân của sự thánh thiện, tức là trở nên như chính Đấng là nguồn sự thánh thiện, theo lệnh Chúa đã truyền: "Các con hãy nên Thánh như Cha các con trên trời là Đấng Thánh" (Mt 5:48). Thấu hiểu được sứ mạng rất quan trọng này, nên Đức Thánh Cha Piô XII đã khuyên nhủ các Linh Mục: "Các con hãy nên Thánh, vì các con quá biết Thiên Chức của các con là Thánh" (Menti Nostrae).
Như thế, Linh Mục được Chúa trao phó tất cả kho tàng Ơn Thánh qua quyền cử hành các Nhiệm Tích, để tùy quyền ngài ban phát cho ai bao nhiêu, khi nào tùy ý mình. Cảm nghiệm hồng ân cao cả Chúa ban cho mình, Thánh Carolô Baromeô đã sung sướng kêu lên: "Thiên Chúa đặt vào tay tôi Con Một Chúa, là Đấng đồng hằng hữu, cùng cao cả như Ngài, thì còn gì Ngài chẳng trao ban cho tôi nữa! Ngài đã đặt vào tay tôi kho tàng các Nhiệm Tích là Nguồn Ơn Phúc của Ngài! Ngài đặt vào tay tôi các linh hồn là Báu Vật Ngài yêu quý nhất, yêu quý hơn chính bản thân Ngài, vì Ngài đã lấy chính Bửu Huyết Mình mà cứu chuộc! Ngài đặt vào tay tôi Nước Thiên Đàng, để tôi có quyền đóng hay mở cho các linh hồn".
III. LINH MỤC, MỘT LỄ HY SINH TRỌN VẸN
Chúa Kitô, Đấng đã tuyển chọn các Linh Mục kế vị Ngài và đã đặt chính mình Ngài như gương mẫu khi đặc biệt kêu gọi các Linh Mục noi theo bắt chước: "Thầy đã làm gương cho các con, các con hãy bắt chước mà làm như Thầy đã làm" (Lc 22:19).
Trót cuộc đời Chúa Cứu Thế, từ khi nhập thể làm người nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, trong 30 năm cuộc đời ẩn dật và 3 năm công khai rao giảng Tin Mừng, Chúa đã hy hiến tất cả cho sứ mạng làm vinh danh Thiên Chúa và cứu độ nhân loại; và sau cùng, Người đã tự nguyện lãnh nhận cái chết đẫm máu làm hy lễ hiến dâng, để đền bù tội lỗi nhân loại và trở nên giá cứu chuộc chúng ta. Chính Chúa đã tuyên bố: "Không có tình yêu thương nào lớn lao hơn tình yêu của Đấng đã hy hiến mạng sống mình vì kẻ mình yêu" (Jn 13:15).
Biết bao Linh Mục đã hiến dâng trót cuộc sống mình làm lễ vật hy sinh trọn vẹn dâng lên Thiên Chúa, để chu toàn sứ mạng chăn giắt Đoàn Chiên Chúa trao phó, hy sinh tất cả vì phần rỗi các linh hồn, các ngài đã gắng công họa lại nơi bản thân mình mẫu gương hy sinh thánh thiện của Chúa Kitô, Đấng các ngài thế vị. Ngày 30.1.1938, một chuyến xe lửa đi từ miền bắc xuống miền nam Columbia, bất ngờ bị trật đường rầy, làm cho nhiều hành khách bị chết và bị thương. Trong số những nguời đang quần quại nằm đó, có Cha Phenisê thuộc Dòng Thánh Gioan. Ngài bị thương nặng, một phần ruột lòi ra ngoài. Nhận ra ngài, các y tá ân cần săn sóc. Nhưng ngài ra hiệu bảo họ cứ đi lo cứu giúp những nạn nhân khác cần thiết hơn. Rồi lấy hết sức bình sinh, ngài nhét ruột vào, dùng khăn buộc lại và đi tìm những hành khách bị thương nặng để ban Phép Xá Giải, giúp họ được ơn chết lành.
Được một lúc sau, ngài bị té nhào xuống đất. Các y tá chạy lại. Ngài thều thào nói trong đau đớn tột cùng: "Cám ơn Chúa, đã cho tôi có đủ thời giờ, làm những điều cần thiết cho anh em. Bây giờ, các bạn có thể mang xác tôi đi". Chiếc xe cứu thuơng vội chở Cha Phenisê tới bệnh viện gần nhất. Nhưng chỉ vài giờ sau, ngài đã trút hơi thở cuối cùng trong an bình thánh thiện, khi tuổi đời mới chỉ được ba mươi sáu. Cái chết vì sứ mạng mưu cầu vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn của Cha Phenisê trên đây, chỉ là một trong muôn vàn cái chết âm thầm hằng ngày của các Linh Mục đang thi hành sứ mạng mục vụ Chúa trao phó.
Kết Luận
Để sống xứng đáng với Thiên Chức cao cả, chu toàn được sứ mạng trọng đại và trở nên lễ vật hy sinh trọn vẹn như Chúa Kitô, để vinh danh Thiên Chúa và mưu phần rỗi các linh hồn, đòi Linh Mục phải thực sự trở nên một vị Đại Thánh. Nhưng, Linh Mục cũng chỉ là con người mang thân xác yếu đuối, mỏng dòn, đầy khuyết điểm và tội lỗi như bất cứ một ai trong chúng ta; Linh Mục rất cần sự nâng đỡ, chỉ giáo, khích lệ và lời cầu nguyện của chúng ta.
Vậy, chúng ta hãy thông cảm, nâng đỡ và cầu nguyện cho các Linh Mục, nhất là Tân Linh Mục là người con, người cháu và là người anh em của chúng ta đây, được trung thành với ơn Chúa và trở nên một vị Đại Thánh tràn đầy lửa kính mến như Chúa đòi hỏi.
LM MINH VẬN, CMC
-dongcongNet-sưu tầm
|