Biệt Kính
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Ngày15.4.1996, Linh Mục George Parker, giám quản Giáo Xứ Thánh Giuse thuộc Giáo Phận Norwich ở Connecticut Hoa Kỳ, đã trả lại số tiền 5.000 đô la của nghị sĩ Christopher J. Dodd giúp cho trường học của Giáo Xứ. Cha Parker làm thế là để phản đối nghị sĩ Dodd mang danh người Công Giáo, nhưng lại liên tục bỏ phiếu ủng hộ các dự luật phá thai. Cha Parker gọi số tiền của Dodd là "số tiền vấy máu hài nhi vô tội". Ngài không ngần ngại gọi Dodd là "môn đệ của thần chết".
Việc làm của Cha khiến nhiều người cảm kích mến phục, dân chúng đã gởi về giúp trường học của Cha 61.000 đô la. Nhiều tổ chức bênh vực sự sống, và nhiều cơ quan truyền thông bày tỏ sự ngưỡng mộ ngài.
Hôm nay, bắt đầu Tuần Thánh, hợp với toàn thể Giáo Hội cử hành các nghi thức tưởng niệm Cuộc Tử Nạn của Chúa Kitô, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm và chiêm ngắm tình yêu và lòng thương xót vô cùng của Chúa đối với mỗi người chúng ta, qua cái chết đẫm máu của Chúa trên Thập Giá để lập nên Giá Cứu Chuộc chúng ta, như lời Chúa đã phán: "Không có tình yêu thương nào cao cả lớn lao hơn tình yêu thương của người đã hy hiến mạng sống mình vì người mình yêu" (Jn 15:13).
I. TÔNG ĐỒ TRUYEN BÁ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong thông điệp về lòng thương xót Chúa đã viết: "Giáo Hội phải coi là một trong những nghĩa vụ chính yếu của mình, trong bất cứ thời điểm lịch sử nào và cách riêng trong thời đại chúng ta đang sống, là truyền bá và thể hiện lòng thương xót đã được mạc khải một cách siêu vời trong Đức Kitô".
Chúa đã hiện ra và truyền cho chúng ta qua Thánh Nữ Faustina: "Con hãy truyền bá cho toàn thế giới biết lòng thương xót khôn lường của Cha. Thông truyền lòng thương xót là thuộc tính lớn lao nhất của Thiên Chúa. Hết mọi công việc bàn tay Cha thi ân đều bao phủ trong hào quang thương xót. Những linh hồn nào làm sáng danh lòng thương xót của Cha khắp nơi, Cha sẽ che chở họ suốt cuộc đời như một bà mẹ che chở con thơ của mình; và đến giờ chết của họ, Cha sẽ không cư xử với họ như một thẩm phán, nhưng như một Vị Cứu Tinh đầy thương xót... Con hãy làm bất cứ việc gì trong tầm tay và khả năng của con để phổ biến việc tôn sùng lòng thương xót của Cha, Cha sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của con. Con hãy nói cho nhân loại khổ đau rằng: Hãy đến nép mình trong Trái Tim từ bi thương xót của Cha, Cha sẽ ban cho họ chan chứa sự an bình. Con hãy nói với các Linh Mục của Cha biết rằng, các tội nhân dù chai đá cứng lòng đến đâu cũng sẽ được ơn ăn năn sám hối khi nghe các ngài nói về lòng thương xót khôn lường của Cha đối với họ". Chúa còn phán thêm:"Các linh hồn nào kêu cầu lòng thương xót của Cha đều làm cho Cha được vui thích. Cha sẽ ban cho các linh hồn ấy các ơn phúc còn hơn cả những điều họ cầu xin. Thậm chí Cha không thể trừng phạt các tội nhân gian ác nhất, nếu kẻ đó chạy đến kêu cầu lòng thương cảm của Cha. Con hãy van xin lòng thương xót Cha cho toàn thế giới. Không một linh hồn nào kêu cầu tới lòng thương xót Cha mà phải thất vọng bao giờ".
Chúa hứa ban ơn riêng cho các Linh Mục: "Những Linh Mục nào rao giảng và tán dương lòng thương xót của Cha, sẽ được Cha ban cho quyền năng thần diệu; Cha sẽ cho lời lẽ của các ngài ngọt ngào như mật ong và gây chấn động trong trái tim những người nghe các ngài giảng dạy".
II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNG ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG XÓT
Để đáng được hưởng lòng Chúa thương xót, Chúa cũng đòi chúng ta phải có lòng xót thương anh chị em chúng ta: "Cha xin con hãy làm những việc việc thương xót, và những việc đó phải phát xuất từ tấm lòng kính mến Cha. Con có bổn phận thi hành lòng thương xót đối với anh chị em chung quanh con, bất cứ lúc nào và ở đâu, không được thoái thác hay tránh né, chữa mình. Ngay cả khi có Đức Tin mạnh mẽ nhất cũng đều vô hiệu, nếu không có việc bác ái yêu thương tha thứ kèm theo. Những ai không thực hành việc gì cả, thì kẻ ấy chẳng đáng được Cha thương xót trong ngày chung thẩm".
Vì trong ngày chung thẩm, Chúa chỉ xét xử và trọng thưởng hay trừng phạt chúng ta tùy theo những việc bác ái yêu thương, lòng nhân từ tha thứ, lòng quảng đại xót thương chúng ta đã làm cho anh chị em mình trong cuộc sống hằng ngày. Chúa coi các việc thiện đó như là chúng ta làm cho chính Chúa, như lời Chúa đã phán: "Cha nói thật với các con, bao nhiêu lần các con làm những việc thiện đó cho một trong những kẻ hèn mọn nhất là anh chị em Cha đây là các con đã làm cho chính Cha" (Mt 25:40). Trái lại, Chúa cũng phán với những ai khước từ không thương giúp anh chị em mình: "Ta nói thật với các con, bao nhiêu lần các con từ khước không làm những việc thiện đó cho những kẻ bé mọn là anh chị em của Cha đây, tức là các con đã không làm cho chính Cha vậy" (Mt 25:45).
Thánh Nữ Faustina cho biết: Các ơn huệ do lòng thương xót Chúa ban, đều tùy thuộc với mức độ lòng tín thác của chúng ta đặt nơi Chúa. Chúng ta càng tín thác nơi Chúa bao nhiêu, chúng ta càng nhận được nhiều ơn huệ Chúa ban bấy nhiêu. Chính Chúa đã phán với Thánh Nữ: "Cha chính là tình yêu và lòng thương xót. Khi một linh hồn tiến đến gần Cha với lòng tín thác, Cha sẽ đổ tràn đầy ân sủng trên họ, đến mức họ không tài nào chỉ giữ riêng cho một mình họ, mà lại không chia sẻ cho các linh hồn khác cùng được hưởng nhờ!"
III. MỪNG LỂ VÀ TÔN THỜ ẢNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Để đáp ứng lời thỉnh nguyện của Thánh Nữ Faustina theo lệnh Chúa truyền, ngày 30 thánh 4 Đại Năm Thánh 2000, trong dịp tôn phong Chân Phước Faustina lên Bậc Hiển Thánh, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã truyền cho Thánh Bộ Phượng Tự và Thánh Bộ Đức Tin thiết lập Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa vào Chúa Nhật thứ hai sau Lễ Phục Sinh trên toàn thể Giáo Hội và ban Ơn Đại Xá cho những ai thực thi điều Chúa truyền dạy.
Chúa khát mong cho toàn thể nhân loại nhận biết, tôn kính và hưởng nhờ lòng thương xót Chúa, nên đã ủy thác cho Thánh Nữ Faustina sứ mạng truyền bá việc sùng kính lòng thương xót Chúa, bằng cách: Trước hết, phổ biến việc tôn kính bức chân dung Chúa Tình Thương, tay phải giơ lên chúc lành, tay trái chỉ vào vết thương nơi ngực Chúa, đang phát ra một luồng sáng đỏ và một luồng sáng xanh lơ nhạt, biểu trưng cho hai dòng Máu và Nước của tình yêu thương tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa, dưới chân có hàng chữ: "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!"
Chúa phán với Thánh Nữ Faustina: "Cha muốn bức ảnh thánh này sẽ được long trọng làm phép vào ngày Chúa Nhật đầu tiên sau Lễ Phục Sinh; Chúa Nhật đó sẽ là Lễ Kính Nhớ Lòng Thương Xót của Cha. Cha muốn lễ kính nhớ này trở nên chốn nương ẩn cho hết mọi linh hồn, cách riêng cho các tội nhân khốn khổ. Trong ngày này, vực thẳm lòng thương xót của Cha sẽ được mở toang ra. Cha sẽ đổ tràn đại dương ân sủng xuống trên các linh hồn, những kẻ tìm đến lòng thương xót của Cha. Linh hồn nào xưng tội và rước lễ nhận được ơn tha thứ hết các tội lỗi, cả tội lẫn hình phạt. Ngày đó, các cửa nguồn thương xót của Cha bao la đến nỗi không một trí khôn loài người hay Thiên Thần nào có thể ước lượng hay dò thấu được cho đến muôn đời. Mọi vật hiện hữu đều xuất phát từ vực thẳm lòng thương xót tha thiết nhất của Cha. Hết thảy các linh hồn liên đới với Cha sẽ được chiêm ngưỡng tình yêu và lòng thương xót của Cha suốt cuộc đời. Lễ tôn kính lòng thương xót bắt nguồn từ vực sâu thẳm lòng thiết ái của Cha. Ước muốn của Cha là: Lễ này phải cử hành vào Chúa Nhật thứ nhất sau Lễ Phục Sinh. Loài người sẽ không có hòa bình, bao lâu họ chưa quay về với suối nguồn lòng thương xót của Cha". Ngoài ra, Chúa còn dạy chúng ta làm tuần chín ngày kính lòng thương xót Chúa tính từ ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tới hết ngày Thứ Bảy áp Chúa Nhật Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa.
Kết Luận
Là con cái Chúa, chúng ta hãy mau mắn đáp lại lòng khát khao của Chúa, bằng cách tuyệt đối đặt trót niềm tín thác nơi lòng thương xót của Chúa, dù yếu đuối sa ngã và tội lỗi đến đâu Chúa cũng nhân từ tha thứ, nếu chúng ta thực tâm sám hối trở về với Chúa. Chúng ta hãy trở nên chứng tá đích thực thể hiện lòng yêu thương của Chúa đối với anh chị em chúng ta trong đời sống hằng ngày, để mọi người gặp được nơi chúng ta hiện thân sống động của lòng nhân từ thương xót của Chúa.
Xin Maria, Mẹ của lòng thương xót Chúa, giúp chúng con cảm nghiệm được sự dịu ngọt, an bình và hạnh phúc, khi chúng con tín thác nương ẩn nơi lòng nhân từ thương xót vô cùng của Chúa; xin ban cho chúng con biết hăng say làm tông đồ truyền bá lòng thương xót Chúa cho mọi người, để dẫn đưa mọi người trở về với lòng thương xót vô cùng của Chúa.
LM MINH VẬN, CMC
-dongcongNet-sưu tầm
|