suy niệm lời Chúa của Lm Minh Vận, CMC

CHÚA KITÔ, VUA HÒA BÌNH
Lễ Chúa Kitô Vua N. A

Bài đọc: Mt 25:31-46

Đức Giáo Hoàng Piô XI đã lập Lễ Chúa Kitô Vua năm 1925. Thành quả tốt đẹp này là do công lao và sáng kiến của bà Martha Noaillat cùng với sự nâng đỡ của chồng bà. Bà Noaillat hiểu rằng: "Giữa những cơn khủng hoảng của thế kỷ 20, giữa màn đen tối đang bao phủ thế giới, một sự thật đã giãi sáng: Chúng ta phải tôn nhận quyền hiển trị của Chúa Kitô trên loài người, trên các quốc gia, các dân tộc, các gia đình và mọi cá nhân". Vì tin tưởng như thế, bà Noaillat đã dành 20 năm cuối đời bà để vận động, phải trải qua muôn ngàn trở ngại để xin được chữ ký của hầu hết các vị Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và hàng triệu Tín Hữu trên khắp thế giới. Bà đệ đơn thỉnh nguyện với các chữ ký đó lên Đức Giáo Hoàng Benedictô XV. Nhưng chưa kịp chuẩn nhận đơn thỉnh nguyện lập Lễ Chúa Kitô Vua thì Đức Bênêdictô băng hà. Bà tiếp tục đệ đơn thỉnh nguyện lên Đức Piô XI. Vì thấy lòng khát khao của toàn thể con cái Giáo Hội tha thiết muốn Lễ Chúa Kitô Vua được thiết lập, Đức Piô XI đã công bố cho toàn thể thế giới, quyết định của ngài trong thông điệp Quas Primas: "Ta muốn tìm hòa bình chân thật và bền vững cho thế giới, nhưng hòa bình đó chỉ có thể tới qua quyền hiển trị của Chúa Kitô Vua trên thế giới".

I. VƯƠNG QUY"N CHÚA KITÔ TR'N VŨ TRỤ

             Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội, hân hoan long trọng mừng kính Vương Quyền cao cả của Chúa Kitô, Vua vũ trụ, Vua muôn vua, Chúa các chúa. Vương Quyền của Chúa Kitô là Vương Quyền vĩnh cửu trường tồn đã được Thiên Chúa Cha tôn phong tự muôn đời.

            Vương Quyền của Chúa Kitô đã được Thánh Kinh xác quyết qua cuộc thị kiến mà tiên tri David đã được thụ hưởng: "Thiên Chúa ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, các chi họ và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không bao giờ bị cất mất, vương quốc của Ngài không bao giờ bị phá hủy!" (Dan 7:13-14)

            Chính Chúa Kitô đã quả quyết với Philatô, khi ông hỏi Ngài: "Vậy ông là Vua ư?" Chúa đáp: "Quan nói đúng, Ta là Vua, Ta sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý đó. Ai thuộc về chân lý này thì nghe tiếng Ta!" (Jn. 18:33-37) Chúa còn mặc khải uy quyền vinh quang của Ngài, khi Ngài phán về ngày chung thẩm: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy các Thần Trời hầu cận, Ngài sẽ ngự trên ngài uy nghi của Ngài. Muôn dân sẽ tập họp trước nhan Ngài. Ngài sẽ tuyên phán với những kẻ được tuyển chọn: "Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến lãnh phần thưởng gia nghiệp đã chuẩn bị cho các con" (Mt 25:31-46). Ngay cả kẻ thù Ngài là Philatô khi tuyên án Ngài, cũng đã phải tôn xưng: "Người này là Vua dân Do Thái!" Và kẻ xỉ nhục Ngài cũng phải nhìn nhận Vương Quyền của Ngài khi anh ta được ơn hối cải: "Lạy Ngài, khi Ngài về vương quốc Ngài, xin nhớ đến tôi!" (Lc 23:42)
II. CHÚA KITÔ, VUA TÌNH THƯƠNG

            Chúa Kitô là Vua do tự bản tính Ngài, Vương Quyền của Ngài bao trùm khắp cả vũ trụ, vì: "Tất cả mọi quyền hành trên trời, dưới thế đã được trao cho Ngài", mọi loài trên trời dưới đất đều bởi Ngài mà được hiện hữu, mọi vật vì Ngài mà được tạo thành. Nhưng chính Chúa Kitô khi xác quyết Vương Quyền của Chúa với tổng trấn Philatô, Ngài đã phán: "Nước Ta không thuộc về trần gian này! Vì nếu Nước Ta ở thế gian này, hẳn thần dân Ta sẽ đến chống lại, để Ta khỏi bị tay người Do Thái bắt nạp, nhưng hiện nay, Nước Ta không thuộc về dương thế" (Jn 18:36).

            Như Đức Piô XI khi lập Lễ Kính Vương Quyền Chúa Kitô đã chuẩn nhận lời thỉnh nguyện của bà Noaillat: "Chúng ta phải tôn nhận quyền thống trị của Chúa Kitô trên loài người, trên các quốc gia, các dân tộc, các gia đình và mọi tâm hồn".

            Quả thực, Chúa là Vua vũ trụ, mọi quyền năng trên trời dưới đất đều ở trong tay Chúa, muôn loài muôn vật đều thuộc về Chúa; nhưng Chúa không phải là Vua như các vua trần gian với những yếu tố phàm tục như người ta thường quan niệm: Phải có binh hùng tướng mạnh, đánh đông dẹp bắc, uy quyền thế lực, giầu sang phú túc, thống trị các dân tộc, biên giới bao la, bá chủ thế giới... Trái lại, Chúa Kitô là Vua, nhưng là Vua Tình Yêu, là Chúa nhưng là Chúa Hòa Bình. Chủ thuyết của Ngài là công bình bác ái; quốc sách chinh phục của các linh hồn là lòng nhân từ thương xót; nghệ thuật cai trị của Chúa là tình yêu thương. Chính vì thế mà Ngài muốn dạy chúng ta đáp lại sự thuần phục Vương Quyền Chúa cũng bằng tình yêu thương. Chúa cũng đã phán với Thánh Nữ Magarita Maria: "Con hãy dâng trái tim con cho Cha!"

III. HÒA BÌNH TR'N VƯƠNG QUY"N CHÚA KITÔ

            Theo lời Đức Piô XI, hòa bình chân thật và vững bền của thế giới chỉ có thể được vãn hồi, khi nhân loại biết tôn nhận Vương Quyền đích thực của Chúa Kitô.

            Thế giới hôm nay thiếu nền hòa bình chân chính. Lòng con người có nhiều tham vọng, muốn bành trướng ảnh hưởng, tranh dành lấn át kẻ khác, dùng nhiều thủ đọan để gây áp lực kẻ yếu kém, người cô thế cô thân. Thêm vào đó, kẻ thù hỏa ngục lại luôn xúi bẩy gây nên biết bao rối loạn, khiến cho đời sống con người luôn phải xáo trộn: Xáo trộn trong tâm hồn, xáo trộn ngoài xã hội, xáo trộn trong cộng đồng, giữa các quốc gia và quốc tế. Tại sao con người luôn hằn thù chia rẽ nhau? Tại sao tâm hồn con người không tận hưởng được an bình hạnh phúc? Tại sao các gia đình phải xáo trộn đỗ vỡ, ly tán, chia rẽ, bất thuận? Tại sao các dân tộc lại hằn thù, chia rẽ, chém giết nhau?

            Chính vì, con người chưa tôn nhận Vương Quyền Chúa Kitô, chưa hết lòng phụng sự, tôn thờ yêu mến Ngài, chưa sống xứng đáng với những ơn Ngài ban, chưa đáp trả tình Ngài thương yêu. Con người là thụ tạo phải lệ thuộc Đấng Tạo Hóa, là thần dân phải thuần phục Đấng là Vua là Chúa mình, là con cái phải luôn tỏ lòng thảo hiếu, yêu mến Cha mình. Nhưng con người đã làm rối loạn trật tự, bất tuân định luật tự nhiên đó, đã vô ơn bội nghĩa, nên con người đã không được hưởng an bình hạnh phúc trong đời sống xã hội, gia đình cũng như trong tâm hồn.
Kết Luận

            Là những con cái yêu dấu được tuyển chọn để sống Đời Thánh Hiến, chuyên cần phụng sự và yêu mến Chúa. Chúng ta có nghĩa vụ và sứ mạng làm tông đồ mở rộng Vương Quốc Tình Yêu Thương của Chúa; để Vương Quốc của Chúa lan rộng đến mọi dân tộc, Chúa được hiển trị và làm chủ mọi tâm hồn, Chúa được nhiều con cái hết lòng tôn thờ, phụng sự và yêu mến.

LM MINH VẬN, CMC

-dongcongNet-sưu tầm

 

INDEX

 
Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)