MẪU GƯƠNG CAO CẢ
Lễ Thánh Gia Thất
Bài đọc: Mt 2:13-15,19-23
Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội mừng lễ kính Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Giáo Hội muốn trình bày cho các gia đình một mẫu gương cao cả, để con cái Giáo Hội tìm gặp và chiêm ngắm nơi Thánh Gia Thất, một đường lối thánh thiện cần noi theo, để xây dựng một gia đình thuận hòa yêu đương đầm ấm, hầu đạt tới hạnh phúc chân thật và vĩnh cửu Chúa hứa ban cho con cái Người trên Quê Trời.
Chúng ta cần nhắc lại ở đây đôi nét đại cương của bức chân dung gương mẫu siêu việt đáng yêu của Thánh Gia Thất:
Thánh Tử Giêsu, Đấng Thiên Chúa toàn năng cao cả đã nhập thể làm người, nhưng Ngài đã sống như một người con ngoan thảo, hằng tôn kính, vâng phục và làm hài lòng Cha Mẹ Ngài... Như chính Thánh Kinh đã tóm kết: "Ngài hằng vâng phục Cha Mẹ".
Hiền Mẫu Maria, Đấng được Chúa Cha tuyển chọn làm Mẹ Con Một Người là Thiên Chúa chân thật, nhưng Mẹ đã sống đúng địa vị của một người vợ hằng chịu lụy vâng phục Thánh Giuse, tôn kính Thánh Nhân đúng địa vị một gia trưởng, một bề trên, một đấng đại diện của Thiên Chúa nơi Thánh Gia Thất.
Hiền Phụ Giuse, dù là một gia trưởng, một bề trên của Gia Đình Chúa, nhưng ngài đã thi hành quyền gia trưởng đó như một tôi tớ, như người phục vụ; Thánh Nhân hằng hết lòng tôn kính yêu mến Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Người, hy hiến trót cuộc sống mình, để phục vụ Chương Trình Cứu Độ của Chúa Cứu Thế và Đấng Đồng Công của Chúa là chính Mẹ Thánh Người.
Giáo Hội đã tóm kết sứ mạng cao cả của Thánh Giuse qua lời ca ngợi Thánh Nhân trong Kinh Tiền Tụng lễ tôn kính Ngài: "Thánh Giuse là Người Công Chính, Cha đã cho kết bạn với Đức Trinh Nữ, Mẹ Chúa Trời. Thánh Nhân là tôi tớ trung tín và khôn ngoan, Cha đã trao phó Thánh Gia cho người coi sóc, để người thay quyền Cha, gìn giữ Đức Giêsu Kitô,Chúa chúng con, là Con Một Cha đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần".
Để thực thi Chương Trình Cứu Độ nhân loại, Thánh Gia Thất đã gặp muôn vàn chống đối, hiềm khích, ganh tỵ; phải đương đầu với biết bao thử thách, gian truân, khó khăn, nghèo nàn; nhưng các Đấng đã luôn quên mình, hy sinh tự hiến bản thân và cả cuộc sống, để phục vụ, tin tưởng, trung tín, yêu thương và làm hài lòng nhau, luôn gây hạnh phúc cho nhau.
I. GIA ĐÌNH LÀ NỀN TẢNG CỦA XÃ HỘI
Để noi theo mẫu gương cao cả của Thánh Gia Thất, trước hết chúng ta hãy chân nhận giá trị cao cả và địa vị đích thực của gia đình chúng ta, trong chương trình tiền định khôn ngoan của Thiên Chúa nơi xã hội loài người. Nhờ đó, chúng ta được ý thức và sống đúng với ơn gọi cao cả Thiên Chúa đã tuyển chọn chúng ta.
Gia đình là một tế bào cần thiết để làm nên xã hội loài người; nền tảng căn bản đó có vững chắc, có lành mạnh, có lương thiện, mới có thể tạo nên một xã hội vững mạnh, một dân tộc hùng cường, một quốc gia vĩ đại và hiển danh trên trường quốc tế.
II. GIA ĐÌNH, MÔI TRUỜNG GIÁO DỤC TI'N KHỞI
Gia đình chính là môi trường giáo dục đầu tiên cần thiết của con người. Nhận thức được chân giá trị đó, chúng ta mới thấy được sự cần thiết của gia đình và sứ mạng quan trọng của các bậc phụ huynh như Thánh Công Đồng Vaticanô II, trong tuyên ngôn về Giáo Dục Kitô Giáo đã viết: "Vì là người truyền sự sống cho con cái, nên cha mẹ có bổn phận hết sức quan trọng là giáo dục chúng, và vì thế họ được coi là những nhà giáo dục đầu tiên chính yếu của chúng. Vai trò giáo dục này quan trọng đến nỗi nếu thiếu sót thì khó lòng bổ khuyết được. Thực vậy, chính cha mẹ có nhiệm vụ tạo cho gia đình một bầu khí thấm nhuần tình yêu cũng như lòng tôn kính đối với Thiên Chúa và tha nhân, để hỗ trợ việc giáo dục toàn diện cho con cái trong đời sống cá nhân và xã hội. Do đó, gia đình là trường học đầu tiên dạy các đức tính xã hội cần thiết cho mọi đoàn thể. Nhưng đặc biệt trong gia đình Kitô Giáo, vì đã lãnh nhận ân sủng cũng như bổn phận của Nhiệm Tích Hôn Phối, nên cha mẹ phải dạy dỗ con cái ngay từ nhỏ, để chúng nhận biết và thờ kính Thiên Chú, yêu mến tha nhân theo Đức Tin chúng đã lãnh nhận khi lãnh Nhiệm Tích Thánh Tờy. Chính tại nơi đây, con trẻ có kinh nghiệm đầu tiên về xã hội lành mạnh của nhân loại và về Giáo Hội".
Cha mẹ là những thầy dạy đầu tiên của con cái, vì ngay từ khi vừa thụ thai con, cha mẹ đã di truyền sang cho người con sinh lực của mình, và từ ngày ấy người con hấp thụ tất cả những tính tình, tư cách, nhân đức của cha mẹ, nhất là được trực tiếp chịu ảnh hưởng tất cả mọi sự từ nơi người mẹ.
Như chúng ta quá hiểu, giáo dục không phải chỉ là những lời giảng dạy khôn ngoan rút ra từ những bộ sách giáo khoa; cũng không phải chỉ là những lời răn bảo tràng giang đại hải suông sẻ; càng không phải là những điều ngăm đe, dọa nạt hay những hình phạt. Nhưng chính là những truyền thụ đích thực tất cả những gì tốt đẹp nhất: Những đức tính, tư cách, lòng đạo đức, sự thánh thiện của cha mẹ thông truyền sang cho con cái.
Vợ chồng chia sẻ đỡ đần nhau trong mọi công việc vất vả; con cái biết cảm thông chia sớt gánh nặng của cha mẹ. Tất cả những tổ chức, những sinh hoạt lành mạnh trong gia đình như giờ cầu nguyện chung, những buổi tĩnh tâm, những dịp hành hương, những phiên họp mặt tâm sự trong tình thân mật, những bữa ăn đầm ấm gia đình, những ngày giải trí du ngoạn... Đây là những dịp thuận tiện rất hữu ích và cần thiết cho đời sống gia đình, để tạo cơ hội cho các phần tử trong gia đình xích lại gần nhau, làm phát triển tình thân mật hiệp nhất giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em được thắm thiết tăng trưởng hơn, hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn, vui tươi hạnh phúc hơn.
III. THÀNH QUẢ TỐT ĐẸP CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH
Nếu chúng ta noi theo mẫu gương đời sống thánh thiện của Thánh Gia Thất, gắng chu toàn nhiệm vụ giáo dục đích thực của cha mẹ theo giáo huấn của Giáo Hội; chúng ta sẽ làm cho gia đình chúng ta thành một tổ ấm yêu đương, một cộng đồng bái ái của Chúa Kitô, một Đền Thờ, một Cung Thánh, một Vương Quốc được Thiên Chúa hiển trị. Gia Đình chúng ta sẽ trở nên Thiên Đàng hạnh phúc ngay trên trần gian này.
Trong đó, mọi người chỉ biết yêu thương làm hài lòng nhau, gây hạnh phúc cho nhau, hy sinh cho nhau, bù đắp cho nhau, nhường nhịn nhau, tin tưởng nhau và hết lòng phục vụ nhau, mỗi người đều chỉ muốn làm cho người khác được sung sướng vì Chúa.
Để đạt được thành quả tốt đẹp đó, gương sáng của cha mẹ là điều kiện khẩn thiết phải có, không thể thiếu được. Cha ông chúng ta đã chẳng nói rất hữu lý rằng:
"Cha mẹ hiền lành để đức cho con!"
"Con khôn nở mặt mẹ cha!"
"Phúc đức tại mẫu!"
Chỉ cần nhắc lại lời cầu nguyện sốt sắng của Thánh Augustinô, khi ngài sung sướng dâng lên Chúa sau đây, đủ cho chúng ta thấy cái ảnh hưởng tốt đẹp của sự giáo dục và nhất là gương sáng của cha mẹ: "Lạy Chúa, con được trở nên tô tớ Chúa như ngày nay là nhờ công nghiệp của mẹ con, một nữ tỳ thánh thiện của Chúa. Tất cả mọi sự con có là nhờ bởi nhân đức và lời cầu của mẹ con!" Ngài còn quả quyết với chúng ta rằng: "Có những lời mẹ tôi nói, khiến tôi phải suy nghĩ vô cùng, và như được ánh sáng siêu nhiên chiếu dọi vào tâm hồn tôi".
Kết Luận
Thánh Augustinô đã trở nên một vị Đại Thánh là do bởi Thánh Nữ Monica mẹ ngài. Vậy mỗi người chúng ta là những bậc phụ huynh, chúng ta đã làm những gì cho con cái chúng ta, theo mẫu gương thánh thiện của Thánh Gia Thất, giống như Thánh Nữ Monica đã làm cho con mình là Thánh Augustinô.
LM MINH VẬN, CMC
-dongcongNet-sưu tầm
|