suy niệm lời Chúa của Lm Minh Vận, CMC

MẪU GƯƠNG TRỌN HẢO
Lễ Thánh Gia Thất

Bài đọc: Lc 2:22-40

Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội mừng Lễ Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Giáo Hội thiết lập lễ này là có ý nêu cao một mẫu gương trọn hảo và sáng chói cho các gia đình được noi theo bắt chước, để con cái Giáo Hội có thể ý thức giá trị đích thực và cao cả của đời sống Hôn Nhân, sứ mạng quan trọng của các bậc Phụ Huynh, nghĩa vụ phải chu toàn của con cái. Để tất cả các phần tử trong gia đình cùng hiệp nhất chung tay xây dựng hạnh phúc cho nhau, biến đổi gia đình trở nên một cộng đồng hạnh phúc, một tổ ấm yêu đương, một Thiên Đàng thánh thiện được Thiên Chúa hiển trị nơi trần gian này.

I. THÁNH GIA, MỘT GIA THẤT GƯƠNG MẪU

Chiêm ngắm Thánh Gia, chúng ta thấy hiện lên trong tâm trí chúng ta một mẫu gương trọn hảo sáng ngời, có sức chiếu soi và cảm hóa chinh phục toàn thể nhân loại trong mọi bậc sống, mọi địa vị, ở mọi nơi và trong mọi thời đại, nhất là các gia đình Đông Phương chúng ta.

1. Thánh Giuse, quả thực là một Vị Gia Trưởng kiêm toàn mọi tư cách, đức tính và nhân đức của một bậc trượng phu theo quan niệm Đông Phương. Nơi ngài chúng ta thấy có đủ:

* Tứ Cương: Quân thần, phụ tử, phu phụ, bằng hữu.
* Ngũ Thường: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
* Thành Nhân: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ
* Đường Xử thế: Chính danh, thuận ngôn, hành thiện.

Nhờ những tư cách, đức tính và nhân đức xã hội này, Thánh Nhân đã chu toàn nghĩa vụ của một bậc trượng phu đáng nhân loại kính phục. Hơn nữa, ngài còn là một Vị Gia Trưởng siêu việt và thánh thiện được Thiên Chúa tuyển chọn làm vị Đại Diện Ngài làm Thủ Lãnh: "Cai quản gia đình Chúa, để thay quyền Chúa là Cha mà gìn giữ Con Một Chúa, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con!" Dầu cao cả trước tôn nhan Thiên Chúa, Thánh Giuse vốn khiêm nhu, suốt đời thầm lặng, tận tâm phục vụ Chúa Giêsu và Đức Mẹ như một tôi tớ cần mẫn, không nề quản một hy sinh nào trong trót cuộc sống. Chính vì những nhân đức cao cả phi thường đó mà Thiên Chúa đã khen tặng ngài là "Người Công Chính", đáng muôn đời phải khâm phục ca khen, đặc biệt nêu cao mẫu gương cho các vị gia trưởng noi theo bắt chước.

2. Mẹ Maria, cũng thực là một Hiền Thê trọn hảo, một người vợ đáng yêu, một người Mẹ khả ái trong gia thất. Nơi Mẹ, chúng ta cũng thấy có đủ mọi tư cách, đức tính và nhân đức của một người Phụ Nữ Đông Phương tuyệt hảo, gồm đủ tam tòng, tứ đức:

* Tam Tòng: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử: Khi sống với song thân trong gia thất, Maria hoàn toàn lụy phục cha mẹ như một người con gái ngoan hiền; khi lập gia đình, Maria là một người vợ hiền, hoàn toàn lệ thuộc Thánh Giuse trong mọi sự bằng một niềm tôn kính suy phục; khi Thánh Giuse từ trần, Mẹ Maria là một Hiền Mẫu hoàn toàn lệ thuộc Con Mẹ là Chúa Giêsu; trước khi Chúa tắt thở trên Thánh Giá, Chúa đã trao phó Mẹ cho Thánh Gioan săn sóc, từ khi đó Mẹ hoàn toàn lệ thuộc vào Thánh Gioan.

*Tứ Đức: Chúng ta còn thấy nơi Mẹ Maria gồm đủ tứ đức: Công, Dung, Ngôn, Hạnh một cách siêu phàm. Mẹ hằng cần mẫn làm việc để chung tay với Thánh Giuse nuôi sống gia đình trong cuộc sống nhân sinh; mà hơn nữa, Mẹ đã luôn biết thánh hóa công việc hằng ngày dù rất nhỏ mọn, để cùng cộng tác với Chúa Giêsu Con Mẹ hầu làm vinh hiển Đức Chúa Cha, góp phần vào Sứ Mạng Cứu Thế cứu rỗi nhân loại.

Mẹ có dung mạo kiều diễm phi thường, phản ảnh một tâm hồn trong sạch thánh đức tràn đầy ơn Thiên Chúa, khiến các Thần Trời và các Thánh sung sướng chiêm ngưỡng. Chính Thánh Đênisiô sau khi được diễm phúc diện kiến Mẹ Chúa đã phải thốt lên: "Nếu không được Đức Tin soi dẫn, thì tôi đã tưởng chính Mẹ là Thiên Chúa!" Còn Thánh Nữ Bêrnadetta, sau khi được nhìn ngắm Mẹ trong cuộc thị kiến tại hang đá Lộ Đức, Chị Thánh chỉ ước ao được chết đi để lại được chiêm ngắm dung nhan siêu phàm của Mẹ muôn đời.

Ngôn từ của Mẹ luôn ngọt ngào dịu dàng và đầy sức mạnh, đến cảm hóa được các tội nhân trở về với Chúa, thu hút được các linh hồn đạo đức trở nên thánh thiện và hơn nữa, còn kéo được Ngôi Hai Thiên Chúa từ trời ngự xuống nhập thể trong cung lòng Mẹ.

Mẹ tràn đầy thánh đức, đáng mọi bậc Thần Thánh trên trời dưới thế, ca khen chúc tụng, chính Đức Tổng Lãnh Thiên Sứ Gabriel đã phải nghiêng mình tôn trọng kính chào Mẹ: "Kính Chào Đấng Đầy Ơn Phúc!" Vì, Thiên Chúa hằng ngự nơi Mẹ, Mẹ là Đấng đã chiếm hữu được Thiên Chúa.

Dầu được Thiên Chúa sủng ái, tôn Mẹ làm Hiền Mẫu Con Một Chúa, nhưng Mẹ vốn sống khiêm nhu sâu thẳm như một hiền thê của Thánh Giuse, luôn tôn kính vâng phục ngài như Bề Trên, như Đấng Đại Diện Chúa. Mẹ đã nên mẫu gương cho mọi người chúng ta, đặc biệt cho các người vợ, các bà mẹ noi theo bắt chước.

3. Chúa Giêsu, dù là Ngôi Hai Thiên Chúa cao cả, toàn năng và thánh thiện, nhưng Chúa đã luôn sống với Mẹ và Thánh Giuse như một người Con rất ngoan thảo, hoàn toàn lụy phục và làm hài lòng các ngài. Suốt cuộc đời ký thế, Chúa đã dành 30 năm sống ẩn dật lụy thuộc Mẹ Ngài và Thánh Giuse dưới mái nhà Nazareth; Chúa chỉ dùng có 3 năm công khai rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, thi ân giáng phúc cho nhân loại. Chúa Giêsu đã trở nên mẫu gương cho tất cả chúng ta, đặc biệt cho bậc làm con trong các gia đình noi theo bắt chước, trong sự suy phục, tôn kính, hiếu hảo với cha mẹ xứng với chức vị các ngài là những vị Đại Diện Thiên Chúa.

II. SỨ MẠNG CỦA CÁC BẬC PHỤ HUYNH

Điều cần thiết chúng ta nên nhắc lại với nhau ở đây, là sứ mạng quan trọng và cao cả của các bậc phụ huynh là cộng tác viên của Thiên Chúa, trong việc cưu mang, sinh thành, dưỡng dục con cái Thiên Chúa trao ban.

Để chu toàn sứ mạng cao cả và quan trọng đó, các bậc phụ huynh cần phải ý thức địa vị của mình là Đại Diện Thiên Chúa, phải sống thế nào để con cái có thể phần nào, nhận ra sự hiện diện khả ái của Thiên Chúa, khiến con cái cảm phục, tôn kính, ngoan thảo và tuân phục cân xứng.

Một trong những nghĩa vụ khẩn thiết của các bậc phụ huynh, là nêu gương mẫu đời sống thánh thiện cho con cái, được hiện tỏ trong sự hy sinh, tận tâm săn sóc phục vụ con cái, răn dạy yêu đương, đối thoại cởi mở, cư xử nhân từ; nếu cần sửa phạt, thì các vị cũng chỉ sửa phạt thế nào để con cái nhận ra tình thương của cha mẹ.

Chính những tác động yêu đương, lời nói dịu dàng, cởi mở thông cảm, lòng tận tụy hy sinh, cách cư xử nhân từ đó đều cảm hóa, khích lệ con cái noi theo bắt chước, vì: "Lời nói như gió lung lay, gương bày như tay lôi kéo". Gương mẫu đời sống thánh thiện của các ngài còn có sức truyền thụ sang con cái mãnh liệt hơn bất cứ một phương cách giáo dục nào, như lời tiền nhân đã thường quả quyết: "Cha mẹ hiền lành để đức cho con!"

Những lời Thánh Augustinô thú nhận sau đây, nói lên sức mạnh truyền thụ của các bậc phụ huynh thánh thiện trên đời sống con cái: "Có những lời mẹ tôi nói, khiến tôi suy nghĩ vô cùng và như được một ánh sáng siêu nhiên chiếu dọi vào tâm hồn tôi!" Do đó, ngài đã sung sướng dâng lên Chúa lời nguyện sốt sắng này: "Lạy Chúa, con được trở nên tôi tớ Chúa như ngày nay là nhờ công nghiệp của mẹ con, một nữ tỳ thánh thiện của Chúa. Tất cả mọi sự con có là nhờ bởi nhân đức và lời cầu nguyện của mẹ con!"

Kết Luận

Xã hội đã có những công dân tốt, dân tộc đã có những nhà lãnh đạo liêm khiết xứng đáng những bậc "Phụ Mẫu Chi Dân", chỉ lo ích quốc lợi dân, xã kỷ vị tha, chỉ lo công ích mà không màng chi tư lợi, luôn xã thân thủ nghĩa; Giáo Hội đã có những bậc Thánh Nhân, anh hùng hy hiến cuộc sống để phục vụ những người xấu số nghèo nàn, tàn tật, què đui, hủi điếc, những người bị đời bỏ rơi, khinh bỉ, bị xã hội đầy đọa, hầu làm vinh danh Thiên Chúa... Tất cả đều do công lao của các bậc phụ huynh, đã biết chu toàn nhiệm vụ Chúa trao phó, nên đã gầy dựng nên được những công dân hữu ích, những nhà lãnh đạo dân tộc xứng danh, những vị anh hùng, những bậc Thánh Nhân đáng muôn đời khâm phục, tôn vinh và noi theo bắt chước.

LM MINH VẬN, CMC

-dongcongNet-sưu tầm

 

INDEX

 
Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)