suy niệm lời Chúa của Lm Minh Vận, CMC

MẪU GƯƠNG TUYỆT DIỆU
Lễ Thánh Gia Thất

Bài đọc: Lc 2:41-52

Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội mừng lễ kính Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Giáo Hội  muốn chúng ta chiêm ngắm Thánh Gia như mẫu gương, để các gia đình chúng ta được noi theo bắt chước, ngõ hầu chúng ta có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc, biến đổi gia đình chúng ta thành một tổ ấm thuận hòa yêu đương, một cộng đồng bác ái huynh đệ, một Thiên Đàng dương thế, nơi Thiên Chúa sung sướng hiện ngự giữa con cái cưng yêu của người.

Trước khi nhắc lại những giáo huấn của Chúa và Giáo Hội, cũng như chiêm ngắm mẫu gương thánh đức của Thánh Gia Thất, chúng ta hãy cùng nhau trực diện vào thực trạng không mấy lạc quan của nhiều gia đình Việt Nam chúng ta hiện nay, nơi xã hội chúng ta đang sống, để chúng ta cố tìm ra lý do thích đáng, hầu đề phòng cho gia đình chúng ta tránh khỏi những cạm bẫy của thời đại, hy vọng có thể tạo dựng cho gia đình chúng ta được hạnh phúc.

I. THỰC TRẠNG BI ĐÁT CỦA NHIỀU GIA ĐÌNH

Nếu quí vị có dịp được đọc các thư xin cầu nguyện gởi về Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, hoặc được nghe điện thoại từ khắp nơi gọi về nhà Dòng để than thở, bày tỏ, bàn hỏi tâm hồn, hay xin giải quyết những vấn đề khó khăn; và hơn nữa, nếu quí vị có dịp cùng các Linh Mục chúng tôi, đi làm việc mục vụ khắp đó đây, quí vị sẽ được mục kích một thực trạng thật đau lòng này:

Nhiều gia đình lâm vào tình trạng bất thuận, chia ly, tan vỡ không sao hàn gắn được! nhiều bậc phụ huynh phải than phiền, kêu trách, hận đời về cái cảnh đau lòng: Con cái bất hiếu với cha mẹ. Không còn biết hiếu đễ, kính trên nhường dưới, lịch sự tư cách hợp với lề lối gia phong. Đau lòng hơn nữa khi thấy con cái lười biếng học hành, chơi bời lêu lổng, theo chúng theo bạn, gia nhập các băng đảng trộm cướp, lao mình vào các sòng bạc, các hộp đêm; buôn bán phi pháp hoặc nghiện ngập xì ke ma túy, làm nhiều điều phạm pháp bị chính quyền trừng trị! Chưa hết, lại còn cái nạn bỏ nhà ra đi theo bồ, chẳng bao lâu mang một cái bầu tâm sự về, hoặc tay bồng một đứa con bất hợp pháp, do kết quả của một vài phút truy hoan yêu cuồng sống vội, mang hận vào thân, suốt đời tủi hổ, lương tâm cắn rứt! Bên California có một khu vực mang tên là "Village Park", một số người Việt Nam đã phải tặng cho nó cái tên mỉa mai gọi là  "Villa Bầu" để nói lên cái thực trạng bi đát này.

Thực trạng này xảy ra tại nguyên do nào? Phải chăng do cái hình ảnh đáng yêu, đáng quí, cao đẹp với cảnh đầm ấm yêu đương của gia đình đã bị phai mờ! Người ta không còn thấy cha mẹ, con cái quây quần của một buổi họp mặt gia đình, truyện trò thân mật âu yếm, hoặc một bữa ăn chung vui vẻ. Trái lại, có nhiều gia đình đã bao nhiêu năm không có lấy một bữa ăn chung, hay ít nhất là một tháng hay một tuần, còn nói chi đến cuộc họp mặt để cha mẹ con cái có cơ hội xích lại gần nhau. Giờ cầu nguyện chung trước tòa Chúa và Đức Mẹ lại còn hiếm hoi hơn nữa! Thế rồi, nếu có giờ ăn chung thì lại là lúc con cái chán ngán hơn cả, vì lại được nghe sửa dạy la mắng, hoặc nếu có giờ đọc kinh chung cũng chỉ cho qua lần chiếu lệ, thiếu lòng sốt sắng, thiếu sự thích hợp hay dài dòng lê thê.

Việc học hành của con cái, nhiều bậc cha mẹ cũng chẳng ngó ngàng gì, chẳng hỏi han khuyên bảo, hoặc khuyến khích khen thưởng, để  mặc con cái muốn học gì thì học, theo nghề nào tùy ý, phó mặc việc giáo dục cho nhà trường.

Việc giải trí, các môn thể thao, sách báo, télévision, cinéma, tranh ảnh, băng nhạc, video tape cũng để mặc không kiểm soát, không chỉ bảo, thả dàn mặc ý, không cương mực giờ giấc nào... Suốt ngày chỉ lo sinh kế kiếm tiền, hết Job này đến Job khác.

Khi bừng tỉnh, thì việc đã lỡ, hối bất cập, chỉ còn ngồi than phiền hoặc trách móc.

II. THÁNH GIA, MẪU GƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH

Đó là thực trạng của nhiều gia đình đồng bào Việt Nam của chúng ta hiện nay trên đất Hoa Kỳ, chúng ta không bi quan, nhưng chớ gì các gia đình của quí vị hoặc con em của chúng ta ở đây, không bao giờ mắc phải những điều đáng tiếc đó. Để tránh khỏi thực trạng đau lòng đó, chúng ta hãy chiêm ngắm Thánh Gia, mẫu gương tuyệt hảo của các gia đình con cái Chúa, chúng ta hãy noi theo bắt chước, để gia đình chúng ta được vui tươi hạnh phúc và trở nên một Thiên Đàng nơi dương thế có Chúa yêu đương ngự trị.

Trong Gia Đình Thánh Phúc này, chúng ta thấy:

Chúa Giêsu:  Đấng là Ngôi Hai Thiên Chúa cao cả, thế mà Ngài đã sống như một người con ngoan thảo, hằng vâng phục tôn kính Cha Mẹ Ngài, luôn làm hài lòng Cha Mẹ. Thánh Kinh đã tóm tắt lòng hiếu thảo của Chúa Kitô bằng lời đơn sơ vắn tắt này: "Ngài hằng vâng phục Cha Mẹ". Chính Thiên Chúa đã chẳng dạy chúng ta trong sách Đức Huấn Ca hôm nay: "Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi. Ai thảo kính mẹ mình thì như người thu tích được một kho tàng. Ai vâng lời cha sẽ làm hài lòng mẹ. Lễ vật dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng, của lễ biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng Đức Công Chính!"

Mẹ Maria: Đấng đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Con Một Chúa, nhưng Mẹ đã sống đúng với địa vị của một người vợ hằng chịu lụy vâng phục Thánh Giuse, tôn kính Thánh Nhân như một gia trưởng, một bề trên, một Đấng Đại Diện Thiên Chúa nơi Thánh Gia.

Thánh Giuse: Dù là một vị gia trưởng, một bề trên của Thánh Gia Thất, nhưng ngài đã thi hành quyền gia trưởng như một tôi tớ phục vụ. Thánh Nhân hằng hết lòng tôn kính Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Ngài, hy hiến trót cuộc đời để phục vụ Chương Trình Cứu Chuộc của Chúa Cứu Thế và Đấng Đồng Công của Chúa là chính Mẹ Thánh Ngài.

            Mẹ Maria và Thánh Giuse là chính mẫu gương trọn hảo thánh đức cho mọi người trong mọi thời đại, cách riêng cho các bậc phụ huynh, cho những ai sống đời hôn nhân noi theo bắt chước. Các ngài đã hết lòng kính phục, thương yêu, săn sóc đùm bọc và tôn trọng lẫn nhau. Các ngài đã chu toàn sứ mạng Thiên Chúa ủy thác là cưu mang, sinh thành dưỡng dục và đồng lao công cộng khổ với Chúa Cứu Thế, lập nên Giá Cứu Chuộc chúng ta, để chúng ta đáng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.

                 Kết Luận

            Nhìn vào mẫu gương Thánh Gia, mỗi người chúng ta hãy cố gắng họa lại nơi chúng ta bức chân dung thánh đức của Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse.

            Con cái hãy mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, cha mẹ hãy họa lại chân dung đích thực của Mẹ Maria và Thánh Giuse và hãy nên gương mẫu cho con cái, hãy cố gắng làm cho hình ảnh gia đình nên đáng yêu, đáng quí như Thánh Gia Thất Chúa Giêsu và Đức Mẹ, Thánh Giuse.

LM MINH VẬN, CMC

-dongcongNet-sưu tầm

 

INDEX

 
Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)