suy niệm lời Chúa của Lm Minh Vận, CMC

THÁNH THỂ
Và Việc Xây Dựng Giáo Hội

Bài đọc: 1 Cor 11:23-29

Trong một phiên họp quốc hội Anh Quốc, một vị dân biểu đã kể lại câu truyện đời mình, với tất cả tấm lòng chân thành biết ơn và cảm mến người mẹ của ông, khiến mọi người xúc động đến rơi lệ. Hồi đó, mẹ ông tay ẵm một bé trai nhỏ mới hơn một tuổi, vai mang một túi đồ ăn, tay xách một vali đồ tùy thân, mạo hiểm đi di cư lánh nạn cộng sản xâm lăng. Trong nhiều gian khổ, lo âu, đói khát, túi đồ ăn đã hết, không còn kiếm đâu ra được lương thực để nuôi con dại, dòng sữa của bà cũng đã cạn, bà đã bị kiệt sức... Trong lúc cùng cực không lối thoát hầu tuyệt vọng ấy, tâm trí bà khắc khoải sầu buồn, không phải vì lo cho bản thân, nhưng chính là cậu con nhỏ dại vô tội này.

Sau những giây phút suy đi nghĩ lại, bà tìm ra được một kế cứu sống con, dù bà có phải chết, bà cũng cam lòng. Thế là bà lấy đá cắt một mạch máu ở cánh tay bà để cho cậu nhỏ bú, hy vọng con bà sẽ được sống. Sau cùng, người mẹ cao cả ấy đã chết, cậu con nhỏ được người ta phát giác và đem về nuôi nấng, mỗi ngày thêm khôn lớn, học hành tấn tới và đã đạt tới bậc danh vọng, chức dân biểu trong quốc hội Anh Quốc.

Nghe xong câu truyện ông vừa tường thuật, toàn thể quí vị dân biểu quốc hội đều phải xúc động thán phục, trước tấm lòng một người mẹ cao cả đã hy sinh sự sống mình để cứu sống người con nhỏ dại.

Tường thuật câu truyện này, vị dân biểu vai chính trong câu truyện, muốn đệ trình lên quốc hội một đề nghị, xin biểu quyết lập "Ngày Hiền Mẫu" như một ngày Lễ Quốc Gia, để con cái có dịp ghi nhớ công ơn mẹ mình, vì ơn cưu mang, sinh thành, dưỡng dục và suốt cuộc đời đã hy sinh vì con cái.

Chủ đề ngày hồi tâm của chúng ta hôm nay là: "Thánh Thể và việc xây dựng Giáo Hội". Như chúng ta đã biết: Giáo Hội là kết quả của Lễ Hy Sinh mà Chúa Kitô đã sắm được bằng Giá Máu Cứu Chuộc của Người trên Thập Giá. Để thiết lập nên Giáo Hội, Chúa Cứu Thế đã phải hy sinh chính mạng sống mình, chịu mọi cực hình và cái chết đẫm máu, đổ tới giọt máu cuối cùng.

I. GIÁO HỘI CHÚA KITÔ TRẦN TRẦN GIAN

* Giáo Hội Là Gì?:  Giáo Hội là Nhiệm Thể Chúa Kitô trên trần gian, liên kết những người tin vào Chúa Kitô là tất cả chúng ta. Chúng ta là những phần tử, là những chi thể, có Chúa Kitô Đấng Sáng Lập Giáo Hội làm Đầu, làm nên một Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền.

* Giáo Hội Được Gọi Là Duy nhất:  Vì mọi phần tử cùng tuyên xưng một Đức Tin, giữ chung một nền luân lý, cùng cử hành một Nghi Lễ Phụng Vụ, cùng tuân theo một thánh luật, dưới quyền một Vị Chủ Chăn tối cao là Đức Giáo Hoàng, Đấng Đại Diện Chúa Kitô, kế vị Thánh Phêrô và các Phẩm Trật Giáo Hội thông hiệp với ngài làm thành một Đoàn Chiên Duy Nhất của Chúa Kitô theo cách thức của Chúa Kitô đã chỉ định (xem Lumen Gentium #15).

* Giáo Hội Được Gọi Là Thánh Thiện:  Vì Chúa Kitô, Đấng Sáng Lập Giáo Hội là Đấng Thánh trên hết các Thánh; Ngài là chính nguồn sự Thánh Thiện, giáo lý Ngài dạy là phương thế giúp các linh hồn nên thánh thiện, các Nhiệm Tích Ngài lập là máng thông ban sự sống siêu nhiên cho con cái, gương đời sống thánh thiện của Ngài là sức mạnh, cảm hóa và chinh phục các linh hồn thực thi huấn lệnh của Ngài: "Các con hãy nên Thánh như Cha các con trên trời là Đấng Thánh" (Mt 5:48).

* Giáo Hội Được Gọi Là Công Giáo:  Vì Giáo Hội là một tôn giáo phổ quát, quan trọng và khẩn thiết cho mọi người, mọi chủng tộc, mầu da, tiếng nói, trong mọi thời đại, không phân biệt giầu nghèo, sang hèn, văn minh hay man rợ, mọi đẳng cấp trong xã hội. Giáo Hội luôn mới mẻ, trẻ trung, kiều diễm, đánh yêu như chính Đấng Sáng Lập là Thiên Chúa khả tôn, khả kính, đáng yêu, đáng mến và vô cùng thánh thiện.

* Giáo Hội Được Gọi Là Tông Truyền:  Vì Giáo Hội là một tôn giáo đã được Chúa Kitô thiết lập trên nền Đá Phêrô và cùng với tất cả các Tông Đồ được Chứa tuyển chọn và giáo huấn, truyền qua 72 Môn Đệ tới các vị Tông Phụ và các vị Giáo Phụ, rồi tới Cộng Đồng Tín Hữu gương mẫu Giáo Hội sơ khai, truyền lại cho chúng ta qua muôn thế hệ cho tới ngày và cho đến muôn đời.

II. HẠNH PHÚC ĐƯỢC LÀM CON GIÁO HỘI

Giáo Hội còn được gọi là gì? Giáo Hội là Mẹ chúng ta. Chúng ta thật vinh dự và hạnh phúc được làm con Giáo Hội, vì theo lời Đức Piô XII: "Người ta không thể quan niệm điều gì vinh dự hơn, danh giá hơn, trọng vọng hơn là được được thuộc về Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền của Chúa, dưới quyền một Chủ Chiên Duy Nhất là Chúa Kitô, nhờ đó chúng ta được trở nên chi thể của một Thân Xác Cực Thánh, được vị Chỉ Huy rất lỗi lạc hướng dãn; được thấm nhuần chính Thần Linh Thiên Chúa. Sau hết, tại chốn lưu đầy này được nuôi dưỡng bằng một Giáo Thuyết và Bánh Bởi Trời duy nhất; cuối cùng, chúng ta được thông phần hạnh phúc duy nhất vĩnh cửu, hạnh phúc trên trời". Đức Thánh Cha kết luận khi khuyên nhủ chúng ta: "Vậy, các con hãy yêu mến Giáo Hội, chân dung rất hoàn hảo của Chúa Kitô" (Thông Điệp Nhiệm Thể).

Theo Cha Gabriel thì: "Được làm con Giáo Hội, đó là một danh hiệu vinh dự nhất của một Tín Hữu sau danh hiệu làm con Thiên Chúa". Hai danh hiệu đó gắn liền nhau, liên kết nên một. Vì theo lời ngài quả quyết: "Ai không được Giáo Hội làm Mẹ, thì cũng chẳng đáng được Thiên Chúa là Cha".

III. NGHĨA VỤ PHẢI XÂY DỰNG GIÁO HỘI

Giáo Hội còn gọi là gì nữa? Giáo Hội là chính chúng ta, vì chúng ta được tháp nhập nên một với Chúa Kitô là Đầu của Giáo Hội, Nhiệm Thể của Người. Chính Đức Thánh Cha Phaolô VI đã minh xác: "Giáo Hội không phải chỉ là một hội do Chúa thiết lập, mà Giáo Hội chính là Chúa Kitô đang dùng chúng ta như khí cụ thông chuyển Ơn Cứu Độ cho nhân loại". Lời minh xác này, nói lên nghĩa vụ và sứ mạng Tông Đồ Chúa ủy thác cho mỗi người chúng ta, là phải đem Ơn Cứu Độ, đem Chúa đến cho mọi người, qui tụ mọi người, chinh phục các linh hồn về với Chúa. Để mọi người được hưởng Ơn Cứu Độ, được diễm phúc làm con cái Chúa và Giáo Hội, dưới quyền một Chủ Chiên Duy Nhất là Chúa Kitô mà Vị Đại Diện Người là Đức Giáo Hoàng.

Giáo Hội là chính bản thân chúng ta. Do đó, nhiệm vụ quan trọng và khẩn thiết của chúng ta là phải lo đến sự sinh tồn, đến sự phát triển và bành trướng của giáo Hội. Giáo Hội được thánh hóa, được đạt tới cứu cánh như thánh ý Chúa mong muốn hay Giáo Hội bị suy yếu nghiêng ngửa, bị băng hoại cách nào, tất cả đều qui trách về mỗi người chúng ta.

IV. LƯƠNG THỰC LÀM TĂNG TRƯỞNG GIÁO HỘI

Chúa Kitô, Đấng Sáng Lập Giáo Hội, Ngài đã hy hiến trót bản thân và cuộc sống chịu chết để cứu chuộc Giáo Hội. Chúa là vị Mục Tử nhân lành, đã trở nên như tôi tớ để phục vụ Giáo Hội và đã lãnh nhận mọi nỗi thống khổ, đến hy hiến cả mạng sống mình chịu chết để cứu chuộc Giáo Hội. Sau cùng, vì yêu thương, Chúa Kitô đã tự trở nên lương thực nuôi dưỡng, làm tăng trưởng, để dẫn đưa Giáo Hội là tất cả mọi người chúng ta trên đường lữ hành về tới Quê Trời, là cứu cánh và hạnh phúc vĩnh cửu Chúa đã hứa ban cho con cái Chúa.

Công Đồng Vaticanô II trong hiến chế về Phụng Vụ Thánh đã quả quyết: "Việc lặp lại giao ước của Chúa với con người trong Lễ Tạ Ơn, nung nấu và lôi cuốn các Tín Hữu vào trong tình yêu nồng nàn của Chúa Kitô. Vì thế, Phụng Vụ, nhất là Lễ Tạ Ơn, như là nguồn mạch từ đó ân sủng tuôn tràn trong chúng ta, làm cho con người được thánh hóa trong Chúa Kitô một cách vô cùng hữu hiệu; đồng thời, Thiên Chúa được tôn vinh, Đấng là cứu cánh của mọi công việc khác của Giáo Hội" (Sacrsanctum Concilium # 10).

Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta: "Anh chị em yêu quí của tôi, anh chị em hãy tự xét điều tôi trình bày: Chén Hạnh Phúc mà chúng ta cầu chúc chẳng phải là thông hiệp với Máu Thánh Chúa Kitô sao? Bánh Thánh chúng ta bẻ ra và lãnh nhận, chẳng phải là tham hưởng với Thân Thể Chúa Kitô sao? Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một Tấm Bánh, một Thân Thể, vì hết thảy đều thông hưởng cùng một Tấm Bánh" (xem I Cor 10:14-17). Vậy, "Mỗi khi anh chị em ăn Tấm Bánh và uống Chén Rượu này, anh chị em hãy loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến" (1 cor. 12:26).

Kết Luận

Là phần tử, là con cái của Giáo Hội, chúng ta có nhiệm vụ phải bệnh vực Giáo Hội khi có những người công kích Giáo Hội; chúng ta còn có nghĩa vụ phải xây dựng và làm phát triển Giáo Hội, bằng tất cả khả năng, nỗ lực bao nhiêu có thể để chinh phục và dẫn đưa mọi người trở về với Giáo Hội.

Hơn nữa, là những người được Chúa tuyển chọn sống Đời Thánh Hiến, chúng ta còn có sứ mạng đặc biệt làm tông đồ mở rộng Vương Quốc của Chúa trên trần gian, truyền bá Tin Mừng Cứu Độ và các giáo huấn của Giáo Hội, hô hào nhân loại gia nhập Giáo Hội, để mọi người được cùng chung hưởng Ơn Cứu Độ, trở thành một Đoàn Chiên Duy Nhất của Chúa Kitô.

LM MINH VẬN, CMC

-dongcongNet-sưu tầm

 

INDEX

 
Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)