Bài viết Ngày Thánh Mẫu

Chuyện Khó tin nhưng có thật.
Đã nhiều lần nghe nói về những chuyện ngày Thánh Mẫu, nhưng lần đầu chứng kiến tận mắt mới thấy nhiều chuyện khó tin nhưng có thật.
Đầu tiên là chuyện lều trại. Nói tới cắm lều, ai mà chẳng biết vì ai cũng đã từng đi cắm trại rồi. Còn gần 2 tuần nữa mới tới ngày Thánh Mẫu, mà công ty chuyên về lều trại đã bắt đầu dựng các lều cho các cộng đoàn giáo xứ, quán ăn………… chỉ trong vòng 3 ngày, gần cả trăm cái lều đã được dựng lên.

Có những cái rất lớn, có thể họp mặt cả trăm người, có cái như quán nước bên đường, đủ màu sắc xem rất vui mắt. Đó là các gian lều bán kỷ vật, bán băng dĩa video, quán cơm, quán nước của các giáo xứ, các hội đoàn, đoàn thể đã đăng ký trước. Thời gian này cắm lều không vui mấy, vì là có công ty thầu chuyện này, nhưng vui nhất là ngày hôm nay, ngày thứ sáu, 31/7/09. Theo qui định của ban tổ chức thì 5g30 chiều nay mới bắt đầu được dựng lều, nhưng từ hôm qua nhiều gia đình đã đến để cắm lều và bị ban tổ chức bắt dẹp xuống, thì họ trải sẵn tấm bạt ở đó, đậu chiếc xe ngay đó, “ta chưa dựng lều thì chẳng ai làm gì được ta, nhưng chỗ này là của ta rồi”. Ở đây, không thi đua mà ai cũng tranh thủ cắm nhanh bao nhiêu có thể. 

Chiều nay vào lúc 5g30, giờ giải lao ban chiều xem ra vắng vẻ vì các thầy bận đi cắm lều cho thân nhân, có thầy cắm hai,ba lều, nên đổi công cho nhau, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ gần cả trăm lều nữa đã được dựng lên. Đủ mọi loại lều, từ lều dành cho 1,2 người bé tí, cho đến lều dành cho 10,15 người, có lều hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, đủ các màu, khắp nơi tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng đóng cọc vang lên khắp nơi thật hào hứng. Có nhiều người bắt đầu cắm trại ở luôn chờ đến ngày Thánh Mẫu, có người đến cắm lều dành chỗ rồi về, mọi người có thể tưởng tượng nổi không là họ ở tiểu bang Nebreska, Arkansas, Kansas, Oklahoma, Texas, California…. có người đi suốt đêm hôm trước để kịp đến sáng nay, có người phải chạy xe gần 7 tiếng đến để cắm lều rồi về ngay trong đêm nay.

Từ chiều cho đến bây giờ vẫn có người đang đến và cắm lều mặc dù đã 11 giờ đêm, họ bật đèn xe hơi cho sáng để cắm lều.Em tự hỏi động lực nào mạnh đến như thế? Ngày Thánh Mẫu có gì mà hấp dẫn thế? Thành phố Carthage là một thành phố nhỏ, ở vùng thôn quê đâu có gì giải trí, chỉ có rừng và cỏ nên có người ở California  nói: “Ở Cali quen rồi nên khi về Carthage buồn lắm, toàn là rừng cây thôi”.
Một người khác nói: “Từ ngày qua Mỹ đến nay, năm nào con cũng đi ngày Thánh Mẫu, có một năm con không đi, ở nhà. thấy bứt rứt, khó chịu lắm, có cái gì đó nao nao mà không sao diễn tả được. Nên từ đó, năm nào con cũng đi ngày Thánh Mẫu”.

Chỉ có một câu trả lời duy nhất là: Lòng Yêu Mến MẸ MARIA đã thôi thúc con cái về đây để làm hòa với Chúa và với nhau, để trao phó cho Mẹ những đắng cay buồn phiền trong năm qua các giờ cầu nguyện, các thánh lễ. Để xin Mẹ ban ơn giúp sức cho gia đình sống thuận hòa, êm ấm, cho công việc làm ăn được may lành nhất là trong thời buổi kinh tế suy thoái này. Để học hỏi qua các cuộc hội thảo, để giao lưu, gặp gỡ và thư giãn với chương trình văn nghệ của Paris by Night. Sau cùng mọi người đi đến một kết luận đây là việc Mẹ làm, Mẹ muốn thu họp con cái Mẹ về đây để Mẹ ban ơn, và dẫn đường chỉ lối để cho con cái Mẹ sống bình an như xưa Mẹ đã từng cứu vớt họ khỏi ba đào của đại dương.

Lều Cát-Thi   


Lều Cát Thi  
Liên lạc: leucatthi@gmail.com

 

INDEX

 
Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)